Bí mật xác ướp sau 3.500 năm

0:00 / 0:00
0:00
TP - Nhờ công nghệ tiên tiến, Vua Amenhotep I được các nhà khoa học Cairo mở lớp băng quấn ướp lần đầu tiên, hé lộ các chi tiết quan trọng về vị vua Ai Cập cổ đại.

Với chiếc cằm hẹp, mũi nhỏ và mái tóc xoăn, ông khá giống bố mình về ngoại hình. Đáng ngạc nhiên thay cho một người sống cách đây khoảng 3.500 năm, ông có hàm răng đẹp ấn tượng. Đó là những điều bác sĩ X-quang Sahar Saleem cho biết về xác ướp của pharaoh Amenhotep I, một vị vua chiến binh luôn bí ẩn, bởi ông là một trong số ít những xác ướp hoàng gia không được tháo lớp băng ướp, cho đến bây giờ. Bà Saleem, một giáo sư X quang tại khoa Y Đại học Cairo (Ai Cập), là một trong những thành viên của nhóm đã thành công mở lớp băng của Amenhotep I, không phải trực tiếp mà là bằng công nghệ.

Nhờ công nghệ quét cắt lớp vi tính (CT) 3D, các kết quả vô cùng hấp dẫn và chưa từng được thấy trước đây. Chúng cung cấp thông tin chi tiết về ngoại hình của vị vua và sự xa hoa của những món đồ trang sức được chôn cùng ông. “Ông qua đời khoảng 35 tuổi. Ông ấy cao xấp xỉ 169cm và có hàm răng đều tăm tắp. Trong lớp băng quấn của mình, ông đeo 30 chiếc bùa hộ mệnh và một chiếc vòng vàng độc đáo gắn các hạt vàng”, bác sĩ Saleem nói.

Bài nghiên cứu, được công bố hôm thứ Ba (28/9) trên tạp chí Frontiers in Medicine, cho thấy quá trình ướp xác của người Ai Cập cổ đại đáng khâm phục đến thế nào. “Các thi thể ướp xác được bảo quản rất tốt. Ngay cả những chiếc xương nhỏ bên trong tai cũng được bảo tồn. Đó là lý do vì sao răng của Amenhotep I vẫn trong tình trạng rất tốt. Trong khi nhiều xác ướp hoàng gia có hàm răng bị mai một”.

Amenhotep I là vị vua thứ hai của triều đại thứ 18 và lên ngôi sau cái chết của cha mình, Ahmose I. Ông đã cai trị Ai Cập trong khoảng 21 năm từ khoảng năm 1525 đến 1504 TCN. Tên của ông có nghĩa là “Thần Amun hài lòng”. Vị vua này được coi là người có một triều đại hòa bình, điều cho phép ông có thời gian tập trung vào tổ chức hành chính và xây dựng các ngôi đền. Ông có thể đã đồng trị vì với mẹ của mình, nữ hoàng Ahmose-Nefertari.

Giải mã các chữ tượng hình cổ, các nhà Ai Cập học biết rằng Amenhotep đã được các linh mục mở ra vào thế kỷ 11 trước Công nguyên - trong triều đại thứ 21 - để khắc phục thiệt hại do những kẻ trộm mộ gây ra. Người ta cũng suy đoán rằng họ đã mở lớp băng quấn của ông ra để tái sử dụng các thiết bị chôn cất của hoàng gia hoặc ăn cắp đồ trang trí. Tuy nhiên, theo bác sĩ Saleem, phát hiện mới nhất của họ đã xóa bỏ giả thuyết đó và cho thấy các linh mục chỉ muốn làm điều đúng đắn.

Ngôi mộ ban đầu của Amenhotep chưa bao giờ được tìm thấy. Ông được phát hiện vào năm 1881 tại thành phố Luxor, nơi các quan chức của triều đại thứ 21 đã giấu xác ướp của các vị vua và quý tộc để bảo vệ họ khỏi những kẻ trộm mộ.

“Nhà” của ông hiện giờ là Bảo tàng Ai Cập ở thủ đô Cairo. Ông đã không bị tháo lớp băng quấn bởi chúng vẫn trong tình trạng “hoàn hảo”, được bao phủ bởi những vòng hoa phi yến, cây cỏ sông Ai Cập và hoa rum, và bởi vẻ đẹp của chiếc mặt nạ được sơn vẽ của ông. Nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra bộ não của Amenhotep còn nguyên vẹn, không giống như các vị vua khác như Tutankhamun và Ramses II. Họ đã hy vọng tìm ra nguyên nhân cho cái chết của Amenhotep, nhưng việc đó hóa ra lại không hề dễ. “Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ vết thương hoặc biến dạng nào do bệnh tật để xác định nguyên nhân cái chết, ngoại trừ nhiều vết cắt, có lẽ là do những kẻ trộm mộ”, bác sĩ cho biết. “Nội tạng của ông ấy đã bị loại bỏ bởi những người ướp xác đầu tiên, nhưng não hay tim của ông thì không".

“Ít nhất đối với Amenhotep I, các linh mục của triều đại thứ 21 đã tận tình khắc phục những vết thương do những kẻ trộm mộ gây ra, bảo quản đồ trang sức và bùa hộ mệnh tuyệt đẹp của ông, cũng như khôi phục xác ướp trở về vẻ rực rỡ trước đây”, bác sĩ Saleem kết luận.

MỚI - NÓNG