Bí mật những chuyến đi thể dục của chồng già

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Không biết có phải do tác dụng tích cực của thể dục không, mà chồng tôi ngày càng kéo dài hời gian tập luyện, ông đi từ lúc 5h sáng đến tận 10h trưa mới về, thành ra ngày nào tôi cũng lụi cụi dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cơm nước một mình suốt buổi sáng.

60 tuổi, chồng nhận quyết định về hưu, thấy chồng có vẻ hẫng hụt, lầm lũi, tôi đánh bạo khuyên chồng nên tham gia thể dục với hội các ông, các bà có tuổi ngoài hồ cho khuây khỏa.

Sau vài tháng chơi không, hết nằm xem tivi, xem báo lại ra bàn uống nước chè, hút thuốc vặt, chồng chịu dậy sớm để ra hồ kết bạn với mấy ông, bà cùng cảnh.

Thường cứ 5h sáng là chồng ra khỏi nhà, cũng quần short, áo phông, cùng túi vợt cầu lông như một vận động viên thực thụ.

Đến 6h30 là ông có mặt ở nhà, tắm táp rồi ăn sáng cùng tôi, chồng chịu khó luyện tập nên khoảng 4,5 tháng sau đã thấy sức khỏe của ông có nhiều tiến bộ, nhất là tinh thần thoải mái, đi đứng, nói năng nhanh nhẹn, hoạt bát.

Con cái phương trưởng, có nhà riêng cả, nên còn 2 vợ chồng già hôm sớm có nhau, thấy ông mạnh khỏe, vui là tôi mừng rồi.

Mấy đứa con, đứa cháu ghé thăm cứ nắc nỏm khen ông dạo này trẻ, khỏe ra, khiến không khí gia đình thêm đầm ấm, gần gũi.

Không biết có phải do tác dụng tích cực của thể dục không, mà chồng tôi ngày càng kéo dài hời gian tập luyện, ông đi từ lúc 5h sáng đến tận 10h trưa mới về, thành ra ngày nào tôi cũng lụi cụi dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cơm nước một mình suốt buổi sáng.

Có hỏi thì ông bảo tập lâu, quen nhiều bạn, giao lưu, học hỏi, thử nghiệm các cách tập khác nhau để vận dụng cho phù hợp. Tập xong, ông ăn sáng cùng bạn bè cho vui.

Thế nhưng có cái lạ là nhiều hôm ông về nhà tỏ ra mệt mỏi, cáu gắt, bỏ cả cơm trưa.

Vợ chồng gắn bó với nhau gần 40 năm, tôi rất hiểu tính chồng, ông chỉ mệt mỏi, cáu gắt khi làm việc quá sức, sắp ốm hoặc có chuyện khúc mắc ở cơ quan mà thôi.

Chứ chồng tôi tính tình điềm đạm, ăn, ngủ giờ giấc, chẳng mấy khi đau ốm vặt.

Lo lắng cho sức khỏe của chồng, dò hỏi nhưng có vẻ ông né tránh, không muốn tâm sự.

Tuy vậy nhưng ông vẫn không bỏ một buổi tập nào nên tôi cũng an tâm cho qua.

Cho đến hôm chủ nhật tuần vừa rồi, thằng cháu nội đang học lớp 12 ghé qua thăm ông bà, nó kéo tôi một mạch ra chỗ vắng, thì thào bí mật :” Bà nội ơi, hình như ông nội có bồ, sáng hôm qua cháu đến nhà bạn để lấy quyển vở Toán nó cầm nhầm thấy ông nội đang lên cầu thang ở chung cư gần nhà bạn cháu với một bà trông trẻ hơn bà nhiều lắm”.

Tôi nghe cháu nội nói mà ngỡ ngàng, lo lắng. Nhưng để trấn an nó và có lẽ cũng để trấn an cả lòng tôi, tôi bảo nó “ chắc ông lên đấy rủ mấy ông bạn đi tập thể dục, rồi tình cờ gặp bà nào đó đi cùng cầu thang thôi, chứ ông nội không có tính ấy đâu.”

Tuy vậy để giải tỏa nghi ngờ cho 2 bà cháu, tôi quyết định theo chân ông ấy một hôm xem ông ấy tập tành, giao lưu bạn bè thế nào, nhưng giấu không cho ông ấy biết.

Sự thật làm tôi choáng vàng, chân muốn khuỵu xuống khi ông ấy chỉ loanh quanh ngoài hồ 15-20 phút rồi tất tả băng qua đường, hướng về phía khu tập thể bước vội.

Tôi theo ông muốn hụt hơi, khi ông lên tận gác 4, bấm chuông một căn hộ ở góc trong cùng, có một phụ nữ trung tuổi, béo khỏe, ăn vận ra dáng chải chuốt đón ông vào...

Thế là đã rõ, bí mật của những buổi chồng cần mẫn dậy sớm, về muộn là đây. Sự vui vẻ, buồn bã của ông khi trở về nhà cũng là đây. Chẳng lẽ ở vào cái tuổi gần đất xa trời, con cháu đề huề, vợ chồng tôi lại đưa nhau ra tòa?

MỚI - NÓNG