Bắt con tin, cắt của quý và tội ác tày trời vì “ngáo đá“

Bắt con tin, cắt của quý và tội ác tày trời vì “ngáo đá“
TPO - Người bị ảo giác khi dùng ma túy đá (ngáo đá) thường không kiểm soát được hành vi, bộc phát sự hung hãn, man rợ . Đã xảy ra nhiều vụ giết người, cuồng dâm... sau khi “ngáo đá”.

Dùng dao khống chế nhân viên quán cà phê

Trưa 17/3, Hoàng Văn Trọng (25 tuổi, trú huyện Cát Hải, Hải Phòng) trong tình trạng phê ma tuý đá đã lấy một con dao từ một quầy bán bánh mì bên đường rồi tiến tới quán cà phê số 340 đường Hai Bà Trưng (phường An Biên, quận Lê Chân) khống chế chị Nguyễn Thị Hà (27 tuổi, chủ quán).

Tiếp đó, Trọng lôi con tin vào trong tiệm gội đầu ở sát bên rồi cố thủ trong nhà vệ sinh. Sau gần 2 giờ, lợi dụng lúc Trọng lơ là, chị Hà gạt lưỡi dao rồi nhanh chóng chạy thoát ra ngoài. Công an quận Lê Chân đã ập tới khống chế Trọng, thu giữ con dao.

Bắt con tin, cắt của quý và tội ác tày trời vì “ngáo đá“ ảnh 1

Hiện trường vụ bắt cóc con tin

Tự tay cắt nát “của quý”


Sáng 27/2, Vũ Đình Bình (SN 1993, trú tại xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng) được đưa vào bệnh viện lúc 7h15 phút trong tình trạng vẫn còn tỉnh táo, riêng vùng kín bê bết máu. Nguyên nhân được nạn nhân cho biết, do bị nghiện ma túy nên trong lúc ảo giác đã tự tay cắt nát “của quý” của mình.

Sau khi sơ cứu vết thương ban đầu, nạn nhân đã được bệnh viện làm các thủ tục cần thiết để chuyển lên Hà Nội với hi vọng được phẫu thuật, hoàn thiện trở lại.

Bắt con tin, cắt của quý và tội ác tày trời vì “ngáo đá“ ảnh 2

Em ruột cắt chân chị gái u não vì “ngáo đá” (Ảnh: Trần Tuấn Khương)

Trước đó, rạng sáng 3/1, tại phòng hồi sức (khu điều trị bệnh nhân nặng), Bệnh viện Đa Khoa Xanh Pôn (Hà Nội), bà Trần Thị Dung (sinh 1967), khi đang điều trị và lên cơn co giật, người con gái đã ôm lấy mẹ và cho tay vào miệng để tránh bà không cắn vào lưới. Lúc cô con gái yêu cầu cậu mình là Trần Tuấn Khương (43 tuổi) giữ chân mẹ và đặt vào khe giường cho đỡ vật lộn, bất ngờ, nhìn xuống thấy cậu dùng dao gọt hoa quả cắt chân mẹ.

Khi mọi người nghe tiếng hô hoán kéo đến, Khương vung dao đe dọa không cho ai lại gần. Các nhân viên bệnh viện sau đó đã khống chế được tên này đồng thời tích cực cấp cứu cho bà Dung.

Giết người tình vì tưởng yêu tinh

Bắt con tin, cắt của quý và tội ác tày trời vì “ngáo đá“ ảnh 3

Ca sĩ “ngáo đá” cắt chân, tay người tình khi đang ân ái (Ảnh: Nguyễn Hữu Chính)

Vụ án mạng rùng rợn xảy ra đêm 13/12/2013, tại ngôi biệt thự số 16 ngõ 68, phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội. Chị Đường Thị Dung (sinh 1985 quê Chiêm Hóa, Tuyên Quang) đã bị người tình là Nguyễn Hữu Chính (sinh 1979, Khoái Châu, Hưng Yên) ra tay sát hại một cách dã man khi cả hai đang ân ái.

Tại cơ quan điều tra, Chính khai nhận, khoảng 22h ngày 13/12 sau khi sử dụng ma túy đá đã có quan hệ với chị Dung. Trong cơn phê ma túy, hung thủ nghĩ người tình là yêu tinh đang… hút màu mình, nên đã vùng dậy dùng móc áo và dao nhọn đâm, chém lọa xạ khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Giết chết bé gái 8 tuổi vô tội

Chiều 12/9/2013, Lê Đức Quyền (25 tuổi, trú tại quận 5, TP. Hồ Chí Minh) sau khi phê ma túy đá đã cầm 2 con dao đi lang thang. Đến trước trường tiểu học Huỳnh Kiến Hoa trên đường Nguyễn Văn Đừng (phường 6, quận 5), tên này nhìn thấy 1 bé gái 8 tuổi đang đứng đợi người nhà đón về.

Quyền lập tức xông đến, hai tay 2 dao đâm bé gái nhiều nhát rồi bỏ chạy. Cô bé được đưa đi cấp cứu với nhiều vết chém ở đầu, tay, chân, đứt gân tay trái nhưng may mắn không chết. Cảnh sát đã bắt được tên này sau đó. Hắn cho biết có sử dụng ma túy đá và “không biết mình đã gây ra tội gì”. Quyền đã bị khởi tố với hành vi cố ý gây thương tích.

Bắt con tin, cắt của quý và tội ác tày trời vì “ngáo đá“ ảnh 4

“Phê thuốc”, chém chết 2 trẻ sinh đôi (Ảnh: Phạm Văn Mạnh)

Ngày 19/6/2012, Phạm Văn Mạnh (25 tuổi, ngụ tại ấp Bình Phú, xã Tân Long, huyện Nhơn Trạch) đến nhà anh Trần Công Lợi chơi. Sau khi anh Lợi mời hung thủ cùng một số bạn bè khác hút bồ đà, y “phê thuốc” rồi chạy về nhà dùng dao chặt đá, rượt đuổi chém mẹ và chị gái mình vì xin tiền không được.

Bị người thân và hàng xóm khống chế, hung thủ đã cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng vây, chạy ra bãi đá gần đó nhặt chiếc cuốc chạy vào nhà chị Hồ Thị Phàm, cuốc vào đầu bà Phàm và cháu Phạm Duy Cường (sinh 2005) khiến hai nạn nhân bị thương nặng. Không chỉ vậy, rùng rợn hơn hung thủ đã dùng cuốc giết chết 2 cháu bé sinh đôi là Nguyễn Lan Phương và Nguyễn Phương Vy (7 tháng tuổi).

Sau khi gây án, hung thủ đã bị lực lượng công an xã kết hợp cùng người dân bắt giữ. Sau khi gây án, Mạnh bị người dân kết hợp với công an xã bắt giữ.

Hung thủ sau đó đã phải nhận mức án tử hình cho tội ác của mình đã gây ra.

MỚI - NÓNG