Bắt chước

Bắt chước
TP - Chuẩn bị tham dự việt dã à?

> Vì sao Tấm ngất?
> Mắc nghẹn!

-Qua rồi cậu ơi!

-Thế sao còn nhắn tin thông báo là dạo này bận lắm, đang học kỹ năng “chạy”?

-Nỡm ạ! Cố tình không hiểu à? “Chạy” đang là xu hướng mà?

-Sao phải là chạy mà không phải là bay, là thể hình, là võ thuật…

-Tội cố tình giả ngu rồi! Chạy ở đây là “chạy” việc, “chạy” công chức, “chạy” chức quyền ấy…

-Rồi! Rồi! Rồi! Đã ngộ ra! Nhưng liệu bây giờ có còn thức thời nữa không?

-Sao lại đặt câu hỏi nghi vấn mất hứng vậy?

-Bởi mình nghe thông tin, nhiều địa phương đã tổ chức thi tuyển công khai, minh bạch, trung thực các chức danh đến lãnh đạo cấp sở…

-Thật à? Thế cậu có biết họ thi những phần gì không?

-Thi viết, bảo vệ đề án, thể hiện khả năng giao tiếp và trả lời chất vấn của hội đồng giám khảo…

-Thế thì vẫn hy vọng cho quá trình bấy nay học kĩ năng chạy.

-Hy vọng đoạn nào?

-Thi viết! Mình sẽ “chạy” trước xem ai ra đề, đề thuộc lĩnh vực nào, ai trong tổ chấm? Biết được các thông số đó thì lo gì không được điểm tối đa!

-Này, ngộ nhỡ, đến sát thời điểm thi, người ta thay người ra đề, đổi lĩnh vực thi, luân chuyển tổ chấm thì sao?

-Đừng dọa mình thế! Nếu đến nước ấy thì đành bắt chước học sinh phổ thông thôi!

-Xé đề cương nội dung ôn tủ chứ gì?

-Cậu đúng là cái gì… cũng đoán!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.