Bảo kê

Bảo kê
TP - Đọc hàng loạt thông tin trên báo mấy ngày qua tớ đâm ra hoang mang quá cậu ạ.

> Khởi tố bảo vệ 'lao ô tô vào công nhân' tội giết người

-Lại chuyện giá thực phẩm, xăng dầu, điện đóm… chứ gì? Hoang mang phỏng có ích gì, phải tìm cách sống chung với nó thôi!

-Đâu phải chuyện đó. Giá cả lên thì như nước lụt ấy mà. Lụt thì lút cả làng chứ riêng gia đình mình đâu mà sợ. Tớ lo chuyện khác cơ.

-Chuyện gì?

-Cậu không biết thật a? Trước đây đã lác đác mấy vụ, nhưng thời gian gần đây dày đặc đến mức người ta gọi nó là hội chứng bảo vệ đánh người. Bảo vệ công ty đánh nhà báo khi đang tác nghiệp.

Bảo vệ siêu thị đánh hội đồng hàng chục học sinh phải nhập viện. Bảo vệ đánh hàng chục dân khi họ đòi được quyền đền bù thỏa đáng… Và đỉnh điểm của nó là bảo vệ nhảy lên ô tô lao thẳng vào đám đông công nhân đang đòi tăng lương khiến một người chết…

-Ai cho họ có quyền làm thế?

-Nghe đâu những người thuê họ cho họ quyền đó.

-Những người thuê họ là ai mà dám coi thường luật?

-Sao hỏi ngô nghê thế bạn hiền ơi! Thuê được họ hẳn là người có tiền và nhiều tiền rồi! Các cụ từng nói kim ngân phá lệ luật đó thôi!

-Nếu họ bị sai khiến bởi đồng tiền thì oan cho khái niệm bảo vệ lắm mà nên gọi họ là bảo kê mới phải.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG