Bạn trẻ TPHCM với mùa hè nghĩa tình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sài Gòn cái gì cũng có, từ món ăn ngon rẻ đến những người đủ mọi hoàn cảnh. Sài Gòn dung nạp tất cả mọi thứ, cưu mang tất cả mọi người từ nhiều phương trời chỉ cần họ yêu Sài Gòn. Chính lẽ đó, khi Sài Gòn "bệnh", cái bao dung của Sài Gòn cũng hiển hiện trong con người như cách mà nơi đây đã dành cho họ.

Làm bánh tặng y bác sĩ

"Mối tình" của chị Đinh Hoàng Khánh, làm việc ở Phòng Quản Trị Thiết Bị, Khoa Y, Đại học Quốc gia TPHCM dành cho Hòn ngọc phương Nam này dường như không hề là “tình một phương”.

Khi nghe tin Bệnh viện Trưng Vương và một vài bệnh viện được Sở Y tế TPHCM tạm thời chuyển đổi công năng thành bệnh viện chuyên tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19, với một chút vốn liếng kha khá về kỹ thuật làm bánh, chị đã nảy ý tưởng làm những chiếc bánh ngon, dành tặng các y bác sĩ đang chống dịch, phòng khi mệt, khi đói cũng có cái kịp thời lót dạ.

 Bạn trẻ TPHCM với mùa hè nghĩa tình ảnh 1

Các bạn trẻ sẵn sàng ra tuyến đầu để hỗ trợ người dân lấy mẫu xét nghiệm

Một mình sợ không làm được nhiều, chị kể bạn nghe, mong một sự góp sức. Và có thêm một vài người bạn cho mẻ bánh đầu tiên gồm 80 cái croissant hạnh nhân, 25 chai nước mía được chuyển tới bệnh viện Trưng Vương vào ngày 21/6.

Chị Khánh nói: "Của ít, lòng nhiều. Hiện tại trên tinh thần, tụi chị sẽ gửi tặng bệnh viện, sau đó nếu ổn tụi chị sẽ chuyển sang những cô bác khó khăn trong khu cách ly. Cùng nhau, chúng ta sẽ làm tốt". Rồi chị còn tôi cho xem kế hoạch cho những ngày tiếp theo, 72 tart trứng và 25 chai nước chanh đá hoặc trà tắc cho ngày 22/6, rồi 40 cặp club sandwich và 25 chai nước nước mía, đá chanh hoặc trà tắc cho ngày 23, hay 70 cái croissant tuna/ Ham & cheese - 25 chai nước cho ngày 24/6.

Chẳng biết sức có làm nổi hay không khi việc cơ quan 8 tiếng mỗi ngày chị vẫn đảm bảo. Nhưng chị cười bảo sau ngày hôm nay tụi chị sẽ không chỉ team 3 người nữa...

Có lẽ cũng nhiều người yêu Sài Gòn như chị và sẵn lòng cùng chị làm những điều ý nghĩa này. Rồi chợt tôi thấy đâu đó là niềm vui nơi chị và sự cảm kích vì đó là nghĩa cử đẹp. Giữa những lúc này, nếu không có sự tương trợ kịp thời, có khi sẽ là khó khăn của một số phận nào đó.

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ…

Các em sinh viên Khoa Y, Đại học Quốc gia TPHCM vừa cùng các bác sĩ trong lực lượng phòng, chống dịch thành phố hoàn tất 1.500 mẫu xét nghiệm cho công nhân viên công ty Sprinta tại Khu chế xuất Linh Trung II. Giờ này, các em đang tiếp tục di chuyển và lấy mẫu tại các doanh nghiệp khác trú đóng tại Khu chế xuất.

 Bạn trẻ TPHCM với mùa hè nghĩa tình ảnh 2

Hai bạn sinh viên Khoa Y ĐH Quốc gia TPHCM vào khu cách ly

Tối hôm trước, vừa có 1 đợt lấy mẫu trên diện rộng tại Khu chế xuất Linh Trung, tôi hỏi 1 bạn "hôm qua, mấy em lấy tới trên 40 ngàn mẫu lận hả" và bạn sinh viên ấy nói với tôi "dạ không, bên em lấy có chừng 10 ngàn mẫu thôi."

Trời ơi, 10 ngàn mẫu mà mấy bạn trả lời nhẹ tênh và gọn bâng, như thể là 10, 20 hay mấy chục mẫu thôi. Lấy mẫu xong, khi về đã là 1h sáng, vậy mà sáng nay tất cả các bạn lại tập trung về Trung tâm Y tế TP Thủ Đức để phân loại, xếp các mẫu bệnh phẩm,... Nhìn các bạn mà tự thấy bản thân có chút hổ thẹn.

“Khi cả nước đang gặp khó khăn vì dịch bệnh COVID-19, đâu đó vẫn có rất nhiều câu chuyện ấm lòng. Đó là hình ảnh thanh niên chạy Grab đã không lấy tiền cước khi chở bác sĩ đi làm nhiệm vụ, hình ảnh người bán đưa vội ổ bánh mì miễn phí cho chiến sĩ lái xe cứu thương. Tất cả như nguồn cảm hứng cho em, trong khoảng thời gian nghỉ dịch, chưa có lịch học, bản thân em cũng nóng lòng lên đường hỗ trợ các anh chị Y bác sĩ đồng nghiệp tương lai của mình. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, miễn bản thân mình thấy vui và không lãng phí tuổi trẻ,” Lương Thị Mỹ Huyền - Sinh viên năm 5 Khoa Y, Đại học Quốc gia TPHCM, chia sẻ.

Còn bạn Nguyễn Công Minh, sinh viên khoa Y năm 6, Đại học Quốc gia TPHCM, chia sẻ nhận nhiệm vụ hỗ trợ chuẩn bị khu cách ly tập trung tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM, ngay ngày sinh nhật của mình. Công việc nguy hiểm, bạn sợ chứ, sao lại không? Công việc nhiều, mệt chứ, sao lại không?

 Bạn trẻ TPHCM với mùa hè nghĩa tình ảnh 3

Mang vật phẩm từ các mạnh thường quân đóng góp giúp sức tại các điểm cách ly tập trung

Thế nhưng, bạn đã viết vài dòng cho cha mẹ rằng, con biết, ba mẹ nào mà không thương con, mà không lo lắng cho con mình cơ chứ! Nhưng mơ ước từ nhỏ của con là có thể cứu người. Hiện tại điều con có thể khiến ba mẹ tự hào là “cách sống” của con.

“Biết bao người dân, bao y bác sĩ đã và đang hy sinh thân mình để đem lại sự bình yên cho mọi người. Là một cán bộ y tế tương lai, tham gia tình nguyện chống dịch tại thời điểm hiện tại là việc con đã quyết định con đường con đi! Con sẽ tuân thủ đảm bảo mọi biện pháp an toàn khi làm nhiệm vụ! Ba mẹ yên tâm nhé! Đây là món quà mà con muốn giành tặng cho ba mẹ nhân ngày ba mẹ sinh con ra đời!” - Công Minh bộc bạch.

MỚI - NÓNG