BẢN TIN Thể thao 19H: Lộ mức lương của Công Phượng ở Nhật

Công Phượng sẽ nhận 720 triệu đồng/năm khi tới Nhật Bản thi đấu.
Công Phượng sẽ nhận 720 triệu đồng/năm khi tới Nhật Bản thi đấu.
TPO - Bournemouth mất Callum Wilson 6 tuần. Mourinho sẽ 'ra tay' tàn nhẫn với học trò? Van Gaal cô lập Valdes, cấm tập luyện cùng đội 1. Neymar xuống tóc để động viên bà ngoại bị ung thư. Không Messi, Barcelona vẫn “chạy tốt”.
Sang Nhật, Công Phượng nhận lương 720 triệu đồng/năm. Theo tiết lộ, CLB Mito đang thi đấu ở Giải hạng 2 Nhật (J.League 2) đồng ý trả cho CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) 100.000 USD (khoảng 2,2 tỉ đồng) phí chuyển nhượng để có Công Phượng. Ngoài ra, tiền đạo gốc Nghệ An cũng bỏ túi số tiền lương xấp xỉ 720 triệu đồng.
Bournemouth mất Callum Wilson 6 tuần. Tân binh Bournemouth vừa nhận hung tin từ Callum Wilson. Theo đó, tiền đạo này sẽ phải nghỉ 6 tuần vì chấn thương dây chằng đầu gối mới gặp phải trong trận đấu với Stoke City hồi cuối tuần trước. Trước đó, Bournemouth cũng đã mất Max Gradel 6 tháng vì một vấn đề tương tự.
Mourinho sẽ 'ra tay' tàn nhẫn với học trò? Jose Mourinho cho biết, nếu các cựu binh và các ngôi sao ở Chelsea không nhanh chóng lấy lại tinh thần thi đấu, họ sẽ phải ngồi dự bị để nhường chỗ cho những tài năng trẻ giàu nhiệt huyết hơn. Vào đêm nay, Chelsea sẽ có chuyến làm khách tới Dragao của Porto để đá lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League.
Van Gaal cô lập Valdes, cấm tập luyện cùng đội 1. Louis van Gaal tiếp tục đưa ra một nguyên tắc nghiêm ngặt với Victor Valdes. Theo đó, một là thủ môn người Tây Ban Nha này tới tập luyện cùng đội trẻ, hai là anh sẽ chỉ tập luyện tại sân tập Carrington HQ một khi các cầu thủ đội 1 không có mặt ở đó.
Neymar xuống tóc để động viên bà ngoại bị ung thư. Hình ảnh Neymar ra sân với cái đầu trọc trong trận Barcelona thắng Las Palmas (2-1) cuối tuần qua đã gây ngạc nhiên với các fan. Theo tìm hiểu, bà ngoại của Neymar hiện đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác tại quê nhà. Quá trình sử dụng hóa trị đã khiến bà bị rụng sạch tóc. Vậy nên Neymar đã quyết định cạo trọc đầu như một cách để động viên bà ngoại của mình.
Không Messi, Barcelona vẫn “chạy tốt”. HLV Luis Enrique vừa tự tin tuyên bố, Barcelona vẫn có thể thi đấu tốt trong quãng thời gian họ không có được sự phục vụ của siêu sao Lionel Messi (chấn thương đầu gối). Rạng sáng mai, gã khổng lồ xứ Catalan sẽ đụng độ với Bayer Leverkusen ở vòng bảng Champions League.
Van Gaal tiết lộ bí quyết giúp M.U 'lên đỉnh'. Trước báo giới, HLV Louis Van Gaal đã tiết lộ rằng, bí quyết giúp M.U vượt lên dẫn đầu Premier League là... bán cầu thủ. Theo đó, chiến lược gia người Hà Lan cho rằng chính việc đẩy đi hàng loạt cầu thủ như Van Persie, Di Maria, Chicharito... đã giúp đội hình của M.U trở nên cân bằng hơn. Nhờ đó, CLB đã cải thiện qua từng vòng đấu.
Ronaldo lại úp mở đòi tăng lương. Từ động thái nói nhớ cảm giác thi đấu cùng Wayne Rooney ở M.U rồi hay bực dọc với các đồng đội, có vẻ Cristiano Ronaldo lại muốn giới lãnh đạo Real Madrid tăng lương cho mình. Còn nhớ hồi hè năm 2013, trước khi được tăng lương lên mức 17 triệu euro/mùa, siêu sao người Bồ Đào Nha cũng đã có những hành động tương tự.
Duy Mạnh nhận giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League 2015. Với phong độ ấn tượng trong mùa giải 2015, tiền vệ Đỗ Duy Mạnh của Hà Nội T&T đã được Ban tổ chức V.League bầu chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Anh Đức của B.Bình Dương nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất.
“Hung thần” của Arsenal bắt trận gặp M.U. Một tin không vui đã đến với các CĐV Arsenal khi FA vừa chỉ định người bắt chính trận đấu giữa đội bóng của họ với đại kình địch M.U ở vòng 8 Premier League cuối tuần này sẽ là trọng tài Anthony Taylor – một “vị vua áo đen” thường mang đến vận rủi cho đội bóng của Arsene Wenger.
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.