Bản tin Hình sự 18H: 11 cháu bé ở chùa Bồ Đề không mất tích?

TPO - TIN NÓNG 12/8: Công an làm rõ 11 cháu bé nghi mất tích ở chùa Bồ Đề; Đang điều tra ai thuê sát thủ giết lái xe giữa phố; Tá hỏa phát hiện ô tô bị đặt mìn; Cố tình... hôn, bị người yêu cũ đâm chết...

Bản tin Hình sự 18H: 11 cháu bé ở chùa Bồ Đề không mất tích? ảnh 1 

Công an làm rõ 11 cháu bé nghi mất tích ở chùa Bồ Đề. Sau một thời gian khẩn trương điều tra, Công an quận Long Biên phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Hà Nội đã bước đầu làm rõ nhân thân 11 cháu bé bị cho là mất tích tại chùa Bồ Đề. Theo cơ quan điều tra, trong số 11 cháu chỉ có 1 trường hợp được cho nhận làm con nuôi, có làm thủ tục pháp lý với nhà chùa và chính quyền sở tại; 10 cháu còn lại được mẹ đẻ nhận về nuôi ở quê hoặc ở cùng mẹ tại chùa Bồ Đề. (XEM CHI TIẾT)


Trong một diễn biến liên quan, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hà Nội cho biết đã đề nghị Viện kiểm sát phê chuẩn khởi tố 2 bị can trong vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề về tội Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em theo Điều 120, Bộ luật Hình sự, gồm Nguyễn Thị Thanh Trang (SN 1978) và Phạm Thị Nguyệt (SN 1979). (XEM CHI TIẾT)


Liên quan vụ giết lái xe trên đường Phạm Văn Đồng hôm 5/8, Công an Hà Nội đang tập trung làm rõ số tiền 30 triệu đồng do Lê Trung Kiên (Phó ban Tổ chức Quận ủy Cầu Giấy) hay Nguyễn Quốc Văn (Chủ tịch HĐQT một Cty bất động sản) đưa cho Lê Kim Bình để thuê các sát thủ giết ông Kiều Hồng Thành. Gia đình nạn nhân Thành cho biết, sau khi Văn bị bắt khẩn cấp, người nhà ông Văn đã đến nhà ông Thành thắp hương, ngỏ ý tính toán trả nợ. Tuy nhiên, gia đình ông Thành chưa đồng ý giải quyết trong lúc này. (XEM CHI TIẾT)


Lực lượng chức năng đã thu giữ camera trong phòng làm việc của ông Đào Anh Kiệt (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM) - người vừa báo mất 1 tỷ đồng cùng 30.000 USD tại phòng làm việc, trích xuất một số hình ảnh liên quan. Công an cũng thu giữ thêm một camera đặt ở bãi giữ xe của sở này để điều tra. Xác nhận với PV Tiền Phong, ông Kiệt nói  số tiền trên do ông dành dụm để mua nhà cho con trai. (XEM CHI TIẾT)


Tá hỏa phát hiện ô tô bị đặt mìn. Công an TP Móng Cái, Quảng Ninh vừa phối hợp Ban chỉ huy quân sự Móng Cái tháo gỡ 600g thuốc nổ dạng mìn tự tạo được cài vào sau một chiếc ô tô. Trước đó, anh Phạm Tuấn Anh (SN 1981, TP Móng Cái) đến mở cửa hiệu cầm đồ tại nhà, phát hiện có 2 nam thanh niên đi trên xe máy đến cửa nhà và đặt mìn tự tạo vào gầm đuôi xe ô tô, ngụy trang bằng 1 chiếc hộp cát - tông. (XEM CHI TIẾT)


Bắt giữ máy siêu âm không rõ nguồn gốc. Đội Quản lý thị trường số 12, Hà Nội phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh thuộc Cty TNHH thiết bị y tế Tất Thành (phố Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân), phát hiện máy siêu âm không rõ nguồn gốc, nhãn hiệu Voluson 730 Pro, đã qua sử dụng. Cơ quan chức năng đã niêm phong chiếc máy để tiếp tục xử lý. (XEM CHI TIẾT)


Thất nghiệp, lên Hà Nội lừa đảo chạy việc. Ngày 12/8, TAND TP Hà Nội tuyên Phan Hữu Cầu (SN 1961, ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) 14 năm tù về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 7/2013 đến tháng 1/2014, Cầu đã nhận tiền hơn 1 tỷ đồng của 18 bị hại để lừa xin việc vào Bệnh viện Nội tiết trung ương. Thực tế, Cầu là kẻ thất nghiệp. (XEM CHI TIẾT)


Bị người yêu cũ đâm chết vì cố tình... hôn. Công an phường Phước Vĩnh, Huế vừa bàn giao Lê Thị Kim Ánh (26 tuổi) cho Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xử lý. Theo tin ban đầu, tối 10/8, tại phòng trọ của Ánh, người yêu cũ của cô là Nguyễn Văn Phụng (24 tuổi) đòi hôn, song bị Ánh từ chối. Phụng ép Ánh vào chân tường, quyết thực hiện bằng được. Trong lúc chống cự, Ánh với tay lấy con dao ở góc phòng đâm Phụng tử vong. (XEM CHI TIẾT)


MỚI - NÓNG