Bản tin EURO: Ghi 3 bàn sau 3 trận, Bale là cầu thủ xuất sắc nhất EURO

Bản tin EURO: Ghi 3 bàn sau 3 trận, Bale là cầu thủ xuất sắc nhất EURO
TPO - Ghi bàn trong cả 3 trận vòng bảng EURO là điều đã trở nên “xa xỉ” từ sau khi Van Nistelrooy và Milan Baros làm được 12 năm về trước. Bale đã trở thành nguồn cảm hứng duy nhất và lớn nhất đưa Xứ Wales vào vòng 1/8. 

Anh có trận hòa 0-0 đáng thất vọng trước Slovakia, một trận đấu mà hàng công của họ lại im hơi lặng tiếng dù đã tạo ra được khá nhiều cơ hội. Với khá nhiều xáo trộn trong đội hình xuất phát tối qua, sau 3 trận vòng bảng, Hodgson đã sử dụng tất cả những tiền đạo mà ông có trong tay, nhưng không ai thực sự tỏ ra đáng tin cậy. HLV tuyển Anh nói trước trận rằng “nếu chúng ta đi tiếp, sẽ có nhiều cầu thủ hơn được nếm mùi vị giải đấu đỉnh cao”. Tuy nhiên, đây là Euro 2016, không phải là một trại tập huấn, và lẽ ra ông phải tung ra sân đội hình mạnh nhất.


Tiền vệ của Arsenal Jack Wilshere đã gây thất vọng trong cơ hội hiếm hoi của anh khi được đá chính trận Anh gặp Slovakia. Wilshere chơi đúng như một cầu thủ chỉ ra sân 141 phút trong 10 tháng qua, chậm chạp, nặng nề, không sẵn sàng về thể lực và thiếu kết nối với các đồng đội. Trong 56 phút có mặt trên sân, anh chỉ thực hiện được 36 đường chuyền, và chỉ 77% trong đó là đúng địa chỉ, quá thấp với một tiền vệ trung tâm chủ chốt và chỉ hơn được Joe Hart cùng Jamie Vardy trong khoảng thời gian đó. Việc anh bị thay ra bằng Rooney là hoàn toàn hợp lý, và đó có lẽ cũng là cơ hội cuối cùng cho Wilshere ở giải lần này.


Đội tuyển xứ Wales đã đánh bại Nga với tỉ số 3-0, qua đó giành vé vào vòng 1/8 EURO 2016 với ngôi đầu bảng B. Đội tuyển xứ Wales đã sớm có bàn mở tỉ số trong cuộc đối đầu với Nga. Phút 11, Aaron Ramsey đã giúp xứ Wales dẫn trước 1-0 sau pha kiến tạo của Joe Allen. 9 phút sau đó, Neil Taylor nâng tỉ số lên 2-0 cho xứ Wales. Đến phút 67, Gareth Bale ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho xứ Wales. Với kết quả này, xứ Wales đã dẫn đầu bảng B với 6 điểm sau 3 trận đấu và đoạt vé vào vòng 1/8. Chiếc vé còn lại ở bảng này thuộc về “Tam sư”, đội tuyển đã tụt xuống vị trí thứ 2 sau khi hòa 0-0 với Slovakia.


Bale đã trở thành nguồn cảm hứng duy nhất và lớn nhất đưa Xứ Wales vào vòng 1/8. Các đồng đội của Bale hiểu là họ có thể trông cậy ở anh trong những thời khắc khó khăn, trong những khoảnh khắc cần sự thăng hoa hay khác biệt của đẳng cấp. Ghi bàn trong cả 3 trận vòng bảng EURO là điều đã trở nên “xa xỉ” từ sau khi Van Nistelrooy và Milan Baros làm được 12 năm về trước. Cho tuyển Anh, vua phá lưới Premier League Jamie Vardy mới ghi 1 bàn. Cho tuyển Đức, chân sút hàng đầu Bundesliga Thomas Mueller vẫn chưa một lần lên tiếng. Cho tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo chưa có bàn nào. Cho Thụy Điển, Ibrahimovic vẫn hoàn toàn im lặng. Cho Ba Lan, Lewandowski chưa thấy mành lưới đối phương. Tất cả những chân sút cự phách nhất Châu Âu đều phải ngước nhìn Bale khâm phục.


Hạnh phúc sau chiến thắng, Gareth Bale hân hoan cho biết: "Xứ Wales đến EURO 2016 với nỗ lực cao nhất để giành chiến thắng và chúng tôi đã làm được điều đó. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì đội bóng đã làm được những điều mà mình muốn, cũng như không phải hối tiếc bất cứ điều gì. Giờ đây chúng tôi đang hướng đến những trận đấu sắp tới". Trong khi đó, HLV Chris Coleman hạnh phúc nói: "Tôi cảm thấy vô cùng tự hào về các cầu thủ của mình. Họ đã trở lại đầy ấn tượng sau trận thua bất ngờ trước Anh. Chúng tôi hạnh phúc với những gì mình đã làm được". (Xem chi tiết)


Hành trình EURO 2016 của đội tuyển Nga đã kết thúc trong nỗi hổ thẹn với thành tích chỉ giành 1 điểm sau 3 trận vòng bảng. Xa hơn, đây là hồi còi báo động cho nước chủ nhà của kỳ World Cup diễn ra sau đây hai năm. Cổ động viên Nga đã bôi xấu hình ảnh của đội tuyển nước nhà nói riêng và giải đấu nói chung, với hàng loạt chiến tích bất hảo. Họ gây hấn với các cổ động viên Anh trong trận đấu diễn ra tại Marseille, khiến cho đội tuyển Nga bị phạt “án treo” loại khỏi giải cùng khoản tiền phạt 150.000 euro. Hành trình của tuyển Nga tại kỳ EURO năm nay đi theo chiều hướng lùi dần đều và tệ hơn sau mỗi trận.


Hòa Slovakia trong bối cảnh xứ Wales đại thắng Nga 3-0, tuyển Anh chính thức mất ngôi đầu bảng B và chỉ giành vé đi tiếp với vị trí thứ 2. Điều này đồng nghĩa, đối thủ của họ ở vòng 1/8 sẽ rất “xương”. Tuy vậy, HLV Hodgson cố tỏ ra lạc quan. Ông khẳng định, ĐT Anh dự EURO 2016 với tham vọng vô địch, vậy nên họ không ngán bất cứ đối thủ nào cả. "Thú thực, khi đã đến đây, chúng tôi sẵn sàng đối đầu với mọi thử thách. Mục tiêu của chúng tôi là ngôi vô địch và chúng tôi sẽ chiến đấu vì điều đó”, HLV Hodgson nói thêm. (Xem chi tiết)


Trong đội hình tiêu biểu lượt thứ 2 vòng bảng EURO 2016, Ronaldo đã văng khỏi danh sách 11 cầu thủ xuất sắc nhất. Dimitri Payet của Pháp tiếp tục góp mặt trong Đội hình xuất sắc nhất lượt trận thứ 2 vòng bảng EURO 2016. Tuy nhiên cầu thủ được đánh giá là xuất sắc nhất ở lượt trận thứ 2 vòng bảng lại là Alvaro Morata của Tây Ban Nha. Dù không ghi được bàn thắng hay có pha kiến tạo nào, màn trình diễn của Coman trong chiến thắng 2-0 của Pháp trước Albania vẫn được Whoscore đánh giá cao. Anh được chấm 7,8 điểm.


Tối qua, LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã có phán quyết đối với LĐBĐ Croatia (NHS) sau vụ CĐV nước này làm loạn, tấn công CĐV đối phương và ném pháo sáng xuống sân trong trận Croatia - CH Czech. Theo đó, NHS đã bị phạt 100.000 euro. NHS cũng đã lên tiếng xin lỗi sau hành động do CĐV Croatia gây ra. Họ cũng đệ đơn nhờ sự trợ giúp từ chính phủ để giải quyết vấn nạn hooligan. Trong khi đó, HLV Ante Cacic của Croatia đã có hành động tương tự khi nhận lỗi sau những gì xảy ra, đồng thời mô tả những kẻ gây rối bằng cụm từ "bọn khủng bố thể thao". (Xem chi tiết)


Một vài bình luận viên và cựu danh thủ bóng đá, trong đó có cựu tiền đạo Alan Shearer, đã không ngần ngại cho rằng, nếu trọng tài Damir Skomina chính xác hơn, Thụy Sĩ hoàn toàn đã có thể giành 3 điểm trước Pháp. Theo Alan Shearer, lẽ ra ĐT Pháp đã phải nhận một bàn thua nếu trọng tài không bỏ qua một quả penalty ở những phút cuối. Cụ thể ở phút 90+2, Bacary Sagna của ĐT Pháp đã có hành vi kéo áo với Blerim Dzemaili trong tình huống tổ chức tấn công của ĐT Thụy Sĩ. Tuy nhiên, tình huống kéo áo của Sagna đã bị bỏ qua bởi trọng tài Damir Skomina. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.