Bạn đọc phẫn nộ vì Osin bị bạo hành dã man

Bạn đọc phẫn nộ vì Osin bị bạo hành dã man
TPO –“Người ta có làm gì sai cũng nên nói năng nhẹ nhàng. Mà nếu họ không làm được việc thì thôi, không thuê nữa. Cùng là con người với nhau sao lại hành hạ người ta man rợ thế...” - Một bạn đọc viết.

 > Bạo hành Osin như thời trung cổ?

BS đang kiểm tra các vết bỏng trên người bà Phương
Bà Phương đang được điều trị tại bệnh viện

Ngay sau khi Tiền Phong đăng tải bài viết “Bạo hành Osin như thời trung cổ?”, rất nhiều bạn đọc gửi phản hồi về tòa soạn. Chúng tôi xin trích đăng một số ý kiến: 

Phẫn nộ!

Hầu hết những ý kiến gửi về tòa soạn đều chia sẻ với bà Phạm Thị Phương (SN 1953, ở huyện Ứng Hoà, Hà Nội), nạn nhân của vụ bạo hành.

“Đọc bài viết này, lòng tôi thấy đau xót và thương bà Phương vô cùng. Thú thật, hiện nay, tôi còn bố, mẹ già đau yếu nên cũng phải nhờ người giúp việc. Nhưng gia đình tôi đã và đang đối đãi rất đúng mực với họ. Hoàn toàn dân chủ và tôn trọng, thương yêu như người trong gia đình vậy” – Bạn đọc Tran Hong chia sẻ.

Bạn đọc này nhận định, hành động của gia đình bà M ở ngõ 95 Kim Mã (Hà Nội) thật vô nhân tính. “Đây là những hành động coi thường mạng sống của con người, ngang nhiên vi phạm pháp luật trong thời gian dài với những hành động cực kỳ dã man tàn bạo, chỉ có ở thời Trung cổ”.

Cùng đau xót, thương cảm trước hoàn cảnh của bà Phương, nhiều bạn đọc thắc mắc, tại sao ở trung tâm thủ đô Hà Nội lại xảy ra một vụ bạo hành dã man đến vậy.

“Thật nhẫn tâm. Đọc bài báo, tôi cảm thấy rất buồn vì ở một xã hội văn minh, một thành phố hiện đại và hòa bình lại tồn tại những người ác đến thế” – Bạn đọc Nguyễn Hữu Dân nêu bức xúc.

Bạn đọc phẫn nộ vì Osin bị bạo hành dã man ảnh 2

“Cái nhân bản của con người, xã hội và truyền thống văn hóa phải được đề cao để xã hội ngày càng tốt hơn, con người sống với nhau người hơn. Cùng là con người với nhau mà sao lại đánh người dã man thế” - Một bạn đọc đau xót.

Đề nghị chính quyền vào cuộc

Nhiều bạn đọc đề nghị, cơ quan chính quyền các cấp nên sớm vào cuộc, điều tra sự việc, đòi lại công bằng cho người bị hại.

“Kính mong lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc làm rõ vụ việc... góp phần đem lại cuộc sống bình yên hơn cho những người yếu thế phải chịu nhiều khổ cực trong cuộc sống” – Bạn đọc có nick Tranthieugia nêu ý kiến.

Một số ý kiến cho rằng, để vụ việc sáng tỏ, báo chí, các cơ quan thông tấn cần theo sát diến biến, phản ánh chính xác, khách quan vụ việc.

Nhiều người cũng động viên gia đình bà Phương cố gắng vượt qua nỗi đau, vững vàng trên con đường tìm lại công lý cho mình.

“Gia đình bà Phương hãy kiên quyết đứng lên, đoàn kết chiến đấu để bảo vệ lẽ phải, nhân phẩm và danh dự, để cơ quan pháp luật quét sạch kẻ xã hội đen đang ngày càng tác oai tác quái...”

Diễn biến vụ việc

Tối 5 - 1, dù rất mệt và đau, bà Phạm Thị Phương (SN 1953, ở huyện Ứng Hoà, Hà Nội) vẫn cố gắng kể lại câu chuyện bị bạo hành với PV báo Tiền Phong. Theo đó, giữa tháng 9-2011, qua người giới thiệu, bà Phương đến giúp việc cho gia đình bà M. (ở ngõ 95 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội).

Do đã có tuổi, làm việc chậm chạp, bà Phương thường xuyên bị bà chủ chửi bới, không cho ăn, dùng tay chân đánh, dùng dép ghè vào mặt, hoặc tiện vớ được cái gì cũng đánh... Thậm chí, có lần bà Phương còn bị bà M. bắt phải ăn... phân của cháu ngoại bà ta ở trong bỉm.

Bà Phương kể tiếp, đỉnh điểm, cách đây khoảng một tuần, bà M. bật bình nước nóng rồi ép bà Phương vào nhà tắm, lột sạch quần áo.

Sau đó, bà chủ bật nước nóng hết cỡ, xối vào ngang bụng bà Phương và vào bộ phận sinh dục. “Sau lần đó, tôi bị bỏng nặng, đi vệ sinh rất đau đớn, song không được bà chủ cho đi BV. Bà M. mua về một lọ thuốc rồi xịt vào chỗ bỏng của tôi, giam tôi ở trong nhà” - bà Phương nói.

Đến sáng qua (5-1), bà Phương được bà chủ gọi xe ôm, cho ra bến xe để về quê. “Bà ta đưa cho tôi 1 triệu đồng, doạ không được nói với người nhà là bị đánh đập, tra tấn, phải nói là bị ngã cầu thang và bỏng mỡ, không sẽ cho người về tận xã xử cả nhà tôi” - bà Phương tiếp chuyện.

Đến chiều cùng ngày, phát hiện bà Phương có dấu hiệu không bình thường, gia đình gặng hỏi mới hay chuyện, liền tức tốc đưa bà vào Bệnh viện Vân Đình cấp cứu.

Trường Phong tổng hợp

Theo Viết
MỚI - NÓNG