'Áo xanh' đội nắng, rọi đèn gặt lúa giúp hộ bị cách ly vì dịch

0:00 / 0:00
0:00
Thanh niên tình nguyện tỉnh Bắc Giang đội nắng chở thóc về cho người dân bị cách ly
Thanh niên tình nguyện tỉnh Bắc Giang đội nắng chở thóc về cho người dân bị cách ly
TPO - Nhiều bạn trẻ trong tâm dịch ở Bắc Giang đội nắng, rọi đèn để thu hoạch lúa cho những gia đình bị cách ly vì dịch COVID – 19.

Khoảng 3 tuần trước, người dân xóm An Phong, xã Đông Lỗ (huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) xôn xao khi nhận được thông tin trong xóm có người mắc COVID – 19 đầu tiên. Nhiều gia đình trong xóm phải cách ly ở nhà.

'Áo xanh' đội nắng, rọi đèn gặt lúa giúp hộ bị cách ly vì dịch ảnh 1

Đoàn viên tình nguyện xóm An Phong thu hoạch lúa giúp người dân bị cách ly

Cánh đồng lúa phía sau xóm An Phong bắt đầu ngả màu vàng, mùi lúa chín thơm nồng. Nhưng những gia đình bị cách ly trong xóm lại bồn chồn lo lắng vì đến mùa thu hoạch mà không thể ra ngoài đồng.

'Áo xanh' đội nắng, rọi đèn gặt lúa giúp hộ bị cách ly vì dịch ảnh 2

Thanh niên tình nguyện xã Đông Lỗ chở thóc trong đêm về cho người dân bị cách ly

Anh Hoàng Văn Chiến đưa ánh mắt về phía cách đồng lúa chín trước nhà mà đứng ngồi không yên, vì cả gia đình anh thuộc diện F2 phải cách ly trong nhà. Đúng lúc đó, các đoàn viên trong xóm bảo nhau tìm cách thu hoạch lúa giúp dân.

'Áo xanh' đội nắng, rọi đèn gặt lúa giúp hộ bị cách ly vì dịch ảnh 3

Thanh niên tình nguyện xã Ngọc Lý (huyện Tân Yên, Bắc Giang) đội nắng thu hoạch lúa cho người dân bị cách ly

Ngoài trời nắng như đổ lửa, Nguyễn Thị Duyên – Bí thư Đoàn xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hoà, sắn quần ngang gối, lội xuống ruộng lúa, rồi cùng một đoàn viên khác bê bao thóc lên xe máy để chở về cho những gia đình bị cách ly.

'Áo xanh' đội nắng, rọi đèn gặt lúa giúp hộ bị cách ly vì dịch ảnh 4

Thanh niên tình nguyện tỉnh Bắc Giang chở thóc về cho người dân bị cách ly

Lau những giọt mồ hôi trên trán, Duyên chia sẻ rằng, chị cũng ở xóm An Phong. Khi xóm có ca F0 và bị phong tỏa, đoàn viên trong xóm đã thành lập đội tình nguyện khoảng 10 người để thu hoạch lúa giúp những gia đình bị cách ly. Đội tình nguyện chia thành nhiều nhóm nhỏ (khoảng 3 người) để đảm bảo phòng chống dịch. Các nhóm đi theo máy gặt, rồi chở thóc đến cổng cho các gia đình bị cách ly. Sau đó, các gia đình cách ly sẽ ra lấy thóc mang vào nhà phơi.

“Anh em đoàn viên vui lắm, vì mình làm được việc có ích. Mình đang tuổi trẻ nên muốn làm điều gì đó giúp bà con. Càng trong khó khăn, tinh thần yêu thương, đoàn kết lại càng được gắn chặt trong cộng đồng”, Duyên bộc bạch.

'Áo xanh' đội nắng, rọi đèn gặt lúa giúp hộ bị cách ly vì dịch ảnh 5

Đoàn viên huyện Tân Yên thắp đèn thu hoạch lúa cho người dân bị cách ly

Anh Nguyễn Văn Tùng – Bí thư Huyện Đoàn Hiệp Hòa cho biết, đến nay, nhiều xã trong huyện thành lập đội thanh niên tình nguyện để thu hoạch lúa giúp người dân. Đến nay, đoàn viên trong toàn huyện đã thu hoạch khoảng 4 ha lúa cho người dân bị cách ly.

'Áo xanh' đội nắng, rọi đèn gặt lúa giúp hộ bị cách ly vì dịch ảnh 6

Một đoàn viên huyện Tân Yên buộc bao thóc thu hoạch trong đêm cho người dân bị cách ly

“Có nơi máy gặt không vào được ruộng, các đoàn viên chung tay cắt lúa cho người dân. Có khi, các tình nguyện viên phải thắp đèn làm cả tối”, anh Tùng chia sẻ.

'Áo xanh' đội nắng, rọi đèn gặt lúa giúp hộ bị cách ly vì dịch ảnh 7

Đoàn viên tình nguyện tỉnh Bắc Giang chở thóc về nhà cho gia đình bị cách ly

Anh Giáp Xuân Cảnh – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang cho biết thêm, không chỉ huyện Hiệp Hòa mà phong trào thanh niên tình nguyện giúp người dân bị cách ly thu hoạch lúa lan ra nhiều huyện khác như huyện Tân Yên… Sắp tới, đoàn viên trong tỉnh còn giúp bà con thu hoạch và bán dưa ở huyện Yên Dũng, vải thiều ở huyện Lục Ngạn, Lục Nam.

MỚI - NÓNG