Anh Tuấn: 'Mặt tôi xấu, nhìn khó tin tưởng, sao đóng chính diện được'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quen mặt với khán giả nhờ hình tượng phản diện trên màn ảnh, diễn viên Anh Tuấn nói phải có những gương mặt như anh mới khiến bộ phim phong phú, tôn vai chính hay hơn. Theo anh, yếu tố kịch bản là điều quan trọng để diễn viên thể hiện mình.

Hơn 30 năm trong nghề, diễn viên Anh Tuấn chia sẻ anh hầu hết đều nhận vai phản diện. Dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp là khi mới ra trường, anh được đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tin tưởng giao vai Ngôn trong phim 12A 4H. Vì chưa có kinh nghiệm, anh mang nguyên tính cách của mình vào phim. Đến nay, anh cảm thấy may mắn khi nhân vật Ngôn của mình vẫn được khán giả nhớ đến.

Nam diễn viên không dám nhận là diễn viên đóng phản diện bị ghét nhất màn ảnh vì có nhiều đồng nghiệp còn có sự thể hiện xuất sắc hơn. Anh tự tin khi nghiệp diễn của mình để lại không ít vai diễn gây ấn tượng như Những ngọn nến trong đêm, Nhà có nhiều cửa sổ, Hương vị tình thân, Đấu trí..

Anh Tuấn: 'Mặt tôi xấu, nhìn khó tin tưởng, sao đóng chính diện được' ảnh 1

Đóng vai phản diện lại là nhân vật phụ, Anh Tuấn cho biết anh nghiên cứu kỹ càng trước khi nhận kịch bản, định hình nhân vật, phục trang ra sao cho phù hợp. “Mặt tôi xấu quá, người bình thường nhìn không thể tin thì sao có thể đóng thánh thiện được”, nam diễn viên hài hước chia sẻ trong chương trình Lời tự sự.

“Ngoài những người xinh đẹp đóng vai chính xuyên suốt, có những gương mặt như tôi phù trợ phim phong phú, cho vai diễn của họ hay hơn”, nam khách mời nói rõ quan điểm.

Có được những vai diễn phản diện ấn tượng khiến khán giả nhớ đến theo Anh Tuấn còn phụ thuộc lớn vào yếu tố kịch bản. Bởi khi đáp ứng được yếu tố này, người diễn viên mới có đất để thể hiện bản sắc trong diễn xuất. Anh luôn cố gắng tạo điểm nhấn trong một hoặc hai trường đoạn, tùy vào tình huống của mỗi tác phẩm.

Nhìn lại gia tài phim ảnh, nam diễn viên không thấy vai diễn nào quá khó, không chinh phục được. Trong quá trình ghi hình, anh đều tập trung để làm tốt nhất có thể.

Anh Tuấn: 'Mặt tôi xấu, nhìn khó tin tưởng, sao đóng chính diện được' ảnh 2Anh Tuấn: 'Mặt tôi xấu, nhìn khó tin tưởng, sao đóng chính diện được' ảnh 3Anh Tuấn: 'Mặt tôi xấu, nhìn khó tin tưởng, sao đóng chính diện được' ảnh 4

Anh Tuấn ghi dấu ấn với hình tượng phản diện. Ảnh: CMH.

Gắn liền với hình tượng phản diện, Anh Tuấn không cho rằng đây là sự thiệt thòi. “Ngoại trừ vai chính ra thì được khán giả nhớ nhất vẫn là vai phản diện”, anh chia sẻ. Là diễn viên, bản thân anh cũng muốn khẳng định mình ở mức độ nào đó nhưng đến giờ anh vẫn không có duyên với các giải thưởng.

Trải qua nhiều khó khăn, tổ ấm của Anh Tuấn và NSƯT Nguyệt Hằng đến nay vẫn viên mãn, hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dù có sự bất đồng quan điểm trước nhiều vấn đề, Anh Tuấn thường chọn cách im lặng, phanh lại tranh cãi.

“Các con tôi đều phải tự giác lo lắng cho bản thân vì công việc của vợ chồng tôi bận rộn, phải ra đường bất cứ khi nào. Mỗi gia đình có lịch sinh hoạt, kiểu sống khác nhau, quan trọng khi ở bên nhau chúng ta cảm thấy thế nào”, Anh Tuấn tâm sự.

Điều nam diễn viên mong cầu lúc này là vai diễn của mình luôn được khán giả nhớ đến và có được cuộc sống bình yên, làm những điều yêu thích.

MỚI - NÓNG