Anh, Pháp chia điểm trong trận cầu gây buồn ngủ

Anh, Pháp chia điểm trong trận cầu gây buồn ngủ
TPO – Anh chơi phòng ngự chặt chẽ như chiếc xe bus hai tầng. Pháp chẳng đủ sắc sảo để xuyên phá. Đại chiến giữa hai người hàng xóm kết thúc với tỉ số hòa 1-1.

> 'Đại chiến' eo biển Manche

Nhạt nhòa là những gì người ta miêu tả về màn trình diễn của Anh và Pháp trong trận đấu được chờ đợi tại bảng D. Sự thận trọng quá mức và việc sợ thua khiến cả hai đội không dám bung hết sức ra hòng mạo hiểm kiếm được một kết quả tích cực.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà các kênh truyền hình đều đồng loạt quay cảnh một CĐV lớn tuổi Pháp ngủ gật khi xem màn trình diễn buồn tẻ của cầu thủ hai bên. Đây thực sự là một trận đấu mang đến cho người xem cảm giác buồn ngủ.

Vì đã quá hiểu nhau nên hai đội nhập cuộc với lối chơi từ tốn, chậm rãi khiến trái bóng hầu như chỉ được lăn ở khu vực giữa sân. Tuyển Anh dưới triều đại của Roy Hoghson gần như tan hoang vì chấn thương và treo giò nên ông buộc phải tin dùng vào những gương mặt trẻ như Wecbeck, Young, Chamberlain bên cạnh sự dày dặn của đội trưởng Gerrard. Tuyển Anh chú trọng phòng ngự nhưng họ không quên thỉnh thoảng tung ra những đường phản công sắc bén.

Phút 15, Sau đường chọc khe của Ashley Young, Milner đã có bóng và rê qua người thủ thành Lloris nhưng lại không thể dứt điểm thành công dù trước mặt là khung thành đã rộng mở.

Tới phút 31, dù bị lấn lướt và không bằng đối thủ về tỉ lệ cầm bóng nhưng Anh lại là đội mở tỉ số. Từ một quả đá phạt bên cánh phải, Gerrard treo bóng hết sức khó chịu vào khu cấm địa và trung vệ Lescott lên tham gia tấn công đã chọn đúng điểm rơi và dũng mãnh đánh đầu tung lưới Lloris.

Anh, Pháp chia điểm trong trận cầu gây buồn ngủ ảnh 1

Bất ngờ bị dẫn trước, Pháp tràn lên tấn công và đến phút 39 những nỗ lực của họ đã thành công khi Nasri có pha dứt điểm căng từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi qua một rừng chân thẳng vào lưới của Joe Hart.

Đúng phút cuối cùng của hiệp 1, Benzema có pha bóng hiếm hoi đối diện với Joe Hart nhưng cú dứt điểm của anh lại không thể thắng được sự xuất sắc của thủ thành hiện đang khoác áo Man City.

Những tưởng hiệp hai sẽ diễn ra sôi động hơn khi Anh có dấu hiệu thay đổi lối chơi bằng cách đẩy mạnh tốc độ trận đấu. Hai cánh của họ với sự có mặt của những cầu thủ có bước chạy nhanh như Young hay Wecbeck hoạt động rất năng nổ.

Pháp vẫn duy trì lối chơi kiểm soát bóng nhiều và phối hợp tốt nhưng chỉ ở khu vực giữa sân. Họ không sao tiếp cận khung thành của Joe Hart bởi phía trước khung thành của tuyển Anh là một chiếc boong ke cực kì vững chãi với số đông các cầu thủ áo trắng.

Những phút cuối Laurent Blanc đưa Ben Arfa rồi Mavin vào sân để hòng tạo sự thay đổi nhưng rút cục chẳng có bất cứ thay đổi nào. Tỉ số 1-1 được giữ cho đến phút cuối đã kết thúc một trận đấu khá buồn tẻ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG