Anh hàng xóm suốt ngày sang 'đóng đinh hộ', phải làm sao đây?

Anh hàng xóm suốt ngày sang 'đóng đinh hộ', phải làm sao đây?
TP - Em vừa chuyển về nhà mới thì có anh hàng xóm ngày nào cũng qua lại giúp đỡ các việc như đóng đinh treo tranh, lắp bóng điện, buộc dây phơi...

Tôi 35 tuổi, sống một mình đã lâu và cảm thấy rất thoải mái, vui vẻ. Gần đây người thân, bạn bè cứ thúc giục chuyện lập gia đình để có đôi có cặp, có chỗ dựa lúc về già. Họ nói nhiều quá, tôi phát điên lên mất. Tôi phải làm thế nào cho những người xung quanh để mình được yên với chủ nghĩa độc thân? hoangtolan…

Người Việt ta quan tâm đến nhau có thể nói vào loại nhất thế giới. Đó là tin tốt. Còn tin xấu là họ quan tâm không cần biết đến thái độ của người được quan tâm. 

Điều này khiến những người ở nhóm nhỏ (kiểu như nhóm theo chủ nghĩa độc thân của anh đó) rất khổ với những con sóng ồn ào, con sóng rỉ rả từ số đông khổng lồ kia. 

Biện pháp tốt nhất là luyện nội công thật thâm hậu và mặc kệ những tác động đó. Không dùng sức mạnh được đâu, khuyên thật lòng đấy!

Em là sinh viên năm thứ nhất, anh ấy là giảng viên ở khoa em đang học. Sau khi ngỏ lời yêu em, anh ấy dặn là phải bí mật mối quan hệ này để khỏi ảnh hưởng đến hình ảnh của người thầy trong mắt các sinh viên khác. Em không hiểu nổi tại sao anh ấy lại sợ phải công khai tình yêu chân chính của mình như thế? Hay anh ấy còn có những tính toán gì cho bản thân? tohoa97…@

Anh hàng xóm suốt ngày sang 'đóng đinh hộ', phải làm sao đây? ảnh 1

Các bạn có đang ở cái trường mà hồi đó ồn ào ngăn cấm giảng viên yêu nhau và yêu sinh viên không? Nếu không thì cũng đáng lăn tăn đấy. Tuy nhiên, chỉ mỗi việc anh ấy muốn bí mật thì cũng chưa đủ để kết luận điều gì (Ý nói cần nghiên cứu riêng và nghiên cứu sâu, hehehe!). 

Nói thêm, bí mật tuyệt đối thì cũng kỳ, nhưng ồn ào công bố gây náo loạn FB và cộng đồng thì cũng không nên. Thêm nữa, mới lò dò vào năm nhất mà đã yêu e chừng hơi vội…

Em vừa chuyển về nhà mới thì có anh hàng xóm ngày nào cũng qua lại giúp đỡ các việc như đóng đinh treo tranh, lắp bóng điện, buộc dây phơi... Em tìm hiểu thì được biết vợ anh ấy đang đi lao động ở nước ngoài, chưa có con nên anh nhiều thời gian rảnh. Em đang sợ dư luận đánh giá mình lợi dụng đàn ông xa vợ, nhưng cũng chưa biết nói thế nào để anh ấy đừng sang nhà mình nữa mà lại không phật ý...        phuonghoa…@

Anh hàng xóm suốt ngày sang 'đóng đinh hộ', phải làm sao đây? ảnh 2

Ơ, mình không mở cửa thì ai vào được? Mình không cần giúp thì ai giúp được? Tình hình như thế là dễ nguy nan lắm, không phải chỉ là chuyện dư luận đâu mà giả (lả) hoàn toàn có thể biến thành thật đấy.

Thôi thì xong hết những đinh, những dây, những treo những đóng thì cũng nên về nhà đóng cửa thật nhanh, trừ khi chính bạn muốn rắc rối.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về:

MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.