Anh: Cựu binh thế chiến thứ hai qua đời ở tuổi 100 vì COVID-19

Đại úy Sir Thomas Moore, thường được biết đến với cái tên Đại úy Tom. Ảnh: BBC.
Đại úy Sir Thomas Moore, thường được biết đến với cái tên Đại úy Tom. Ảnh: BBC.
TPO - Sir Tom Moore, một cựu chiến binh người Anh trong chiến tranh thế giới thứ hai và là người truyền cảm hứng cho rất nhiều người dân nước này, đã qua đời ở tuổi 100 vì COVID-19.

Hai người con gái của Đại úy Tom cho biết họ đã cùng với người cha đáng kính của mình “chia sẻ tiếng cười và cả những giọt nước mắt” trong những thời khắc cuối cùng trước khi ông “rời cõi tạm”.

Được biết vị cựu chiến binh này có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 trong tuần trước và gia đình cho biết ông Moore không thể tiêm chủng vắc-xin COVID-19 mặc dù nằm trong danh sách những đối tượng ưu tiên hàng đầu của chính phủ Anh do phải sử dụng những loại thuốc khác để điều trị bệnh viêm phổi của mình.

Bên cạnh câu nói truyền cảm hứng “Ngày mai sẽ là ngày tốt đẹp hơn” của mình, Đại úy Tom cũng khiến rất nhiều người dân Anh cảm thấy xúc động trong thời điểm xứ sương mù phong tỏa toàn quốc lần đầu tiên vì COVID-19 khi đi bộ 100 vòng xung quanh vườn nhà để gây quỹ cho Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) trong công cuộc đối phó với đại dịch COVID-19.

Anh: Cựu binh thế chiến thứ hai qua đời ở tuổi 100 vì COVID-19 ảnh 1 Hình ảnh ông Moore trong lần đi bộ gây quỹ vào năm ngoái. Ảnh: Getty.

Trước thông tin Sir Tom Moore qua đời, rất nhiều chính khách tại Anh đã gửi đến gia đình của ông những thông điệp tri ân và lời chia buồn sâu sắc.

“Nữ hoàng rất vui mừng sau khi được gặp Đại úy Tom và gia đình tại lâu đài Windsor vào năm ngoái. Tất cả các thành viên trong gia đình hoàng gia Anh xin được gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, đồng thời luôn ghi nhận nguồn cảm hứng mà ông đã đem đến cho người dân Anh và nhiều người khác trên toàn thế giới”, người phát ngôn điện Buckingham gợi nhớ lại kỉ niệm Nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ nhị đã phong tước Hiệp sĩ cho ông Moore vào tháng 7 năm ngoái.

Trong thông điệp tri ân của mình, thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định Đại úy Tom không chỉ là nguồn cảm hứng của nước này, mà còn là “ngọn hải đăng hi vọng” cho thế giới nói chung khi đã chiến đấu cho sự tự do “trong những ngày đen tối của thế chiến thứ hai”.

Được biết Đại úy Tom gia nhập lực lượng quân đội Anh ngay từ những ngày đầu của chiến tranh thế giới thứ hai và đã tham gia chiến đấu tại Ấn Độ và Myanmar.

Trong khi đó, đồng minh thân cận của Anh là Mỹ cũng đã gửi lời chia buồn đến nước này sau khi biết tin Đại úy Tom qua đời, nhấn mạnh “nước Mỹ cùng với Vương quốc Anh [tôn vinh] những ký ức về Đại úy Tom, người đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người thông qua cuộc đời và hành động của ông”

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG