Ăn thịt lợn chết, một người chết, bốn người nhập viện

Ăn thịt lợn chết, một người chết, bốn người nhập viện
TP - Sáng 12-8, ba ngày sau khi ăn thịt lợn chết, ông Sui Pốt (61 tuổi) trú tại phường Đoàn Kết, thị xã Ayunpa (Gia Lai) tử vong.

> Lò mổ lợn tai xanh làm ruốc, mắm tép hoạt động bí mật

Gia đình ông Pốt kể: 3 ngày trước, ông nhặt một con lợn mới chết nặng khoảng 50 kg do người dân vứt ngoài phi trường Ayunpa, đem về nhà hàng xóm Rô Yôl (55 tuổi) rồi rủ thêm em rể ông Yôl là ông Kpă Brông (61 tuổi) làm thịt ăn.

Tiết đông của lợn chết được lấy làm tiết canh, đầu nấu để nhậu, còn phần thịt chia đều cho người nhà nấu ăn và phơi khô. Sau khi ăn, nhiều người đau bụng, nôn ói và tiêu chảy liên tục.

Sau khi ông Pốt chết, những người đau bụng mới đến Bệnh viện Đa khoa Ayun Pa cấp cứu gồm: ông Yôl, ông Brông, bà Kpă H’Nar (55 tuổi, vợ ông Yôl) và cháu Kpă H’Liên (7 tuổi, là cháu bà H’Nar).

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Ayunpa cho biết, đến chiều 12-8, sức khỏe của những người bị ngộ độc tạm ổn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.