Ấn Độ: Cô gái 16 tuổi khai 'bị 400 người đàn ông cưỡng bức'

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa: BBC
Ảnh minh họa: BBC
TPO - Một thiếu nữ 16 tuổi vô gia cư ở Ấn Độ khai rằng cô đã bị 400 người đàn ông cưỡng bức liên tục trong vòng sáu tháng sau khi bị ép trở thành gái bán hoa.

Đến thời điểm hiện tại, 8 người đã bị bắt, và cô gái 16 tuổi đến từ Beed (bang Maharashtra) nói rằng cô có thể nhận dạng ít nhất 25 thủ phạm. Nạn nhân hiện đang mang thai hai tuần.

Vài năm trước, sau khi mất mẹ, cô gái trẻ bị cha ép kết hôn ở tuổi 13 với một người đàn ông 33 tuổi. Không chịu nổi cảnh bị chồng lạm dụng tình dục trong một thời gian dài, cô tìm về nhà nhưng bị cha ruột đánh đập, đuổi đi không thương tiếc.

Cô gái này lang thang trên đường và ngủ gục tại một trạm xe buýt. Sau đó, ba người đàn ông tiếp cận và ép cô trở thành gái bán hoa. Trong vòng sáu tháng, cô bị cưỡng bức bởi 400 người đàn ông lạ mặt. Đáng chú ý, trong số này có hai cảnh sát.

Nhà hoạt động nữ quyền Yogita Bhayana cho biết đây là “vụ hiếp dâm bi thảm nhất trong lịch sử”. “Cô gái này bị tra tấn mỗi ngày. Chúng tôi muốn có bản án nghiêm khắc dành cho tất cả các thủ phạm”, Bhayana nói.

Vụ việc hiện đang được điều tra.

Luật chống cưỡng bức ở Ấn Độ đã được sửa đổi sau vụ hiếp dâm tập thể năm 2012 ở New Delhi, nhưng số vụ phạm tội vẫn ở mức cao, với hơn 28.000 vụ cưỡng bức được báo cáo vào năm 2020.

Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).