Ăn củ lạ trong rừng, 6 người nhập viện

Bà N đang được cấp cứu tích cực tại bệnh viện *ảnh: ĐK
Bà N đang được cấp cứu tích cực tại bệnh viện *ảnh: ĐK
TPO - Đi rừng tìm kiếm củ mài, 6 người dân sống vùng núi đồi ở Lạng Sơn đào và ăn nhầm một loại củ độc hại dẫn đến hoa mắt, chóng mặt, nôn mửa, tê dại chân tay.

Sáng 11/5, Bác sỹ Tô Bắc Dũng, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết; 6 bệnh nhân trong vụ ngộ độc thức ăn ở xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn đã hồi phục sức khỏe và xuất viện trở về nhà.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương; trưa ngày 9/5, bà Lường Thị L (34 tuổi, trú tại xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng) cùng chồng và 3 con; trong đó cháu nhỏ nhất mới 6 tuổi cùng nhau lên rừng tìm củ mài. Tham gia chuyến đi rừng còn có một giáo viên là hàng xóm gia đình bà L.

Khi đào được một số củ màu nâu đen, giống y hệt củ mài; 6 người tổ chức ăn uống. Sau chừng 30 phút họ bị hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, đau bụng, đi ngoài, tê mỏi tay chân.

Dân làng thấy vậy vội đưa cả 6 người lên khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Lạng Sơn cấp cứu. Tại đây; các bệnh nhân được rửa dạ dày, truyền dịch, dùng thuốc giải độc và làm các xét nghiệm cấp cứu.

Theo các bác sỹ; trường hợp 6 bệnh nhân bị ngộ độc là lời cảnh tỉnh cho người dân không nên tự ý sử dụng các loại rau, củ lạ trên rừng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...