Ám ảnh tiếng kêu cứu thảm thiết trong căn nhà cháy khiến 6 người chết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nghe tiếng kêu cứu thảm thiết bên trong căn nhà đang bốc cháy nghi ngút, nhiều người tìm mọi cách để dập lửa, phá cửa vào trong nhưng không thành...

Đến gần 10h sáng 30/3, lực lượng chức năng TP. Thủ Đức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM vẫn đang phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường, điều tra làm rõ vụ cháy khiến 6 người trong gia đình tử vong.

Nhiều tiếng đồng hồ sau vụ cháy, người dân chứng kiến vụ việc vẫn chưa hết bàng hoàng, tiếc nuối vì đã tìm mọi cách nhưng không thể tiếp cận bên trong căn nhà để cứu người.

Ám ảnh tiếng kêu cứu thảm thiết trong căn nhà cháy khiến 6 người chết ảnh 1

Lối vào hiện trường bị lực lượng chức năng phong tỏa.

Bà Nguyễn Thị Giàu (59 tuổi, người tham gia chữa cháy) cho biết, khoảng hơn 1h sáng nay, bà đang ngủ thì nghe tiếng hô hoán phía trước nên chạy ra kiểm tra thì thấy căn nhà dưới chân cầu Mỹ Thủy (phường Cát Lái, TP. Thủ Đức, TPHCM) đang cháy ngùn ngụt kèm khói đen bốc lên nghi ngút.

Các nạn nhân tử vong được xác định là bà Bùi Thị Loan (SN 1969, chủ nhà); anh Lục Kiến Oai (SN 1994), chị Lục Tuyết Trinh (SN 1996, là con bà Loan); chị Bùi Thúy An (SN 1997, cháu dâu); Châu Thái Nghi (SN 2014, cháu nội) và cháu Lục Kiến Phong (SN 2021, cháu ngoại chủ nhà).

Nhiều người dân xung quanh nghe tiếng hô hoán cũng chạy đến, huy động nguồn nước tại chỗ dập lửa, đồng thời tìm cách phá cửa vào trong nhưng không được.

"Nhiều người dùng đủ loại vật dụng để tìm cách vào trong nhà nhưng không được do cửa sắt được khóa bên trong. Hơn nữa, lửa cháy ngùn ngụt từ những chiếc xe máy dựng chắn phía trước nên không thể nào vào trong được", bà Giàu cho hay.

Ám ảnh tiếng kêu cứu thảm thiết trong căn nhà cháy khiến 6 người chết ảnh 2

Bà Giàu đau buồn vì không thể cứu được các nạn nhân.

Theo bà Giàu, gia đình nạn nhân sống chung trong căn nhà trên từ lâu, thời gian gần đây do thời tiết nóng bức nên ông Lục Kiều Tâm (54 tuổi) chồng bà Loan ngủ bên ngoài, trước cửa.

Rạng sáng nay, ông Tâm phát hiện khói lửa bốc nên hô hoán, tìm cách phá cửa để vào trong nhưng không thể. "Sau một hồi lâu phá cửa nhưng không vào cứu được người nhà, ông Tâm bị thương nặng, ngã quỵ" - bà Giàu thông tin.

Ông Phạm Văn Dũng (49 tuổi, em rể chủ nhà) cho biết, gia đình ông Tâm có 5 chiếc xe máy dùng để các thành viên trong gia đình đi làm. Tối qua, sau một ngày làm việc mệt nhọc, cả gia đình dựng 5 xe máy trong nhà, phía cửa chính rồi đi ngủ.

Ám ảnh tiếng kêu cứu thảm thiết trong căn nhà cháy khiến 6 người chết ảnh 3

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Khi ông nghe tiếng tri hô của người dân xung quanh, ông chạy ra thì ngọn lửa đã quá lớn, không thể vào trong được. "Nghe tiếng người thân kêu la thảm thiết mà không thể nào vào trong được. Khi lực lượng PCCC đến thì đã quá muộn rồi. Thật sự quá đau xót", ông Dũng nghẹn lời.

Vụ việc đang được công an điều tra.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM cho biết, căn nhà bị cháy là nhà cấp 4 có diện tích khoảng 60m2, do 5 chiếc xe máy dựng trước cửa nên khi lửa bén vào đã chặn lối thoát của các nạn nhân.

MỚI - NÓNG