Ai đã giết Michael Jackson?

Bức ảnh chụp Michael Jackson hai ngày trước khi chết
Bức ảnh chụp Michael Jackson hai ngày trước khi chết
TP - Ngày 4-1, bác sỹ riêng của Michael Jackson sẽ phải ra hầu tòa vì nghi ngờ đã gây nên cái chết cho ông hoàng nhạc pop. Nhưng liệu ông có phải là người duy nhất gây nên cái chết cho Michael Jackson.
Bức ảnh chụp Michael Jackson hai ngày trước khi chết
Bức ảnh chụp Michael Jackson hai ngày trước khi chết.

Bác sĩ Conrad Murray, 57 tuổi, người duy nhất có mặt bên cạnh Michael lúc lâm chung là nghi can số một. Chính ông này đã tìm cách cấp cứu Michael nhưng không được. Ông đã bị cơ quan điều tra triệu tập để lấy lời khai rất sớm. Theo TMZ, trang web đầu tiên đưa tin Michael qua đời, bác sĩ Murray đã từ chối xác nhận hay phủ nhận việc tiêm thuốc giảm đau cho Jacko. Ông khẳng định rằng ông không làm gì sai.

Vụ án xét xử Murray sẽ được bắt đầu vào ngày 4-1 tới và sẽ kéo dài 2 tuần. Phiên tòa này sẽ quyết định liệu đã có đầy đủ chứng cứ để kết tội ông Murray hay chưa. Rất có thể ông sẽ bị kết tội đã gây ra cái chết không ác ý.

Một số bác sĩ khác chữa bệnh cho Michael, trong đó có bác sĩ da liễu Arnold Klein, cũng bị gọi đến cơ quan điều tra để thẩm vấn. Văn phòng của bác sĩ Klein bị cơ quan điều tra khám xét. Nhiều hồ sơ bệnh án bị tịch thu. Bác sĩ Klein là người chữa bệnh cho Michael hơn 20 năm.

Michael ốm yếu đã 50 tuổi và họ muốn anh ta phải nhảy như khi mới 20. Đó là một sức ép quá lớn.

Các nhà điều tra tin rằng nguyên nhân chính làm trái tim của Michael ngưng đập là một liều Propofol, một loại thuốc gây mê tiêm vào tĩnh mạch chứ không phải do thuốc giảm đau Demerol như thông tin ban đầu. Nhiều lọ thuốc Propofol (cũng có tên khác là Diprivan) chỉ được phép dùng trong bệnh viện trước khi tiến hành một ca đại phẫu và do kỹ thuật viên gây mê giỏi thực hiện, đã được tìm thấy tại nhà riêng của Michael. Đây là một việc làm trái phép của các bác sĩ chữa bệnh cho Michael.

Ngoài ra, bác sỹ tim mạch người Grenadia, người được thuê chỉ có 6 tuần trước khi Michael qua đời để giữ ổn định cơ thể cho ca sỹ này cũng bị cho là liên quan tới cái chết của Michael. Người bác sỹ này được Michael trả thù lao 100.000 bảng Anh/ tháng. Nếu bị buộc tội, ông cũng sẽ phải đối mặt với 4 năm tù.

Trong một bộ phim mới nhất chiếu trên kênh Boxing Day đã tả lại những ngày cuối cùng của Michael Jackson đã cho thấy dường như anh bị tra tấn. Bộ phim này đã được chiếu trên kênh gia đình Sky, nhưng dường như nó đã cho thấy một sự hãi hùng.

Ông hoàng nhạc pop được thấy đang tập cho buổi hòa nhạc tại nhà hát O2, London với một sự gắng gượng quá sức. Anh thậm chí còn không nhớ nổi lời bài hát đã từng thành công của mình cùng những bước nhảy như chế nhạo chính mình. Những thước phim cho thấy rõ, cả nhà sản xuất, cố vấn, luật sự và bác sỹ riêng, hẳn đã cố tình lờ đi một sự thật về người đàn ông này đang ốm yếu về cả thể lực lẫn tinh thần.

Khi nhìn những bước đi chậm chạp của anh ra xe, người ta có thể hiểu rằng tại sao 18 tháng trước anh đã chết. Đó chính là lý do tại sao người ta đang đòi hỏi phải có ai đó chịu trách nhiệm về việc bắt anh làm việc quá sức như vậy ra tòa án hình sự.

Trong khi đó, kênh Discovery vừa tuyên bố hủy kế hoạch phát chương trình khám nghiệm tử thi Michael Jackson vì sợ rằng sẽ gây nên một làn sóng căm phẫn và muốn để cho phiên tòa xét xử Murray không bị ảnh hưởng bởi thước phim này. Chương trình dự kiến sẽ phát vào ngày 13-1 tại châu Âu với tiêu đề Cái gì đã thực sự giết chết Michael Jackson và được quảng cáo rầm rộ trước đó.

Ngọc Ánh
Theo BBC, Daily Mail

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Phát hiện một tiệm vàng vi phạm
Phát hiện một tiệm vàng vi phạm
TPO - Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau vừa kiểm tra và phát hiện một doanh nghiệp treo biển hiệu tiệm vàng kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ là trang sức kim loại màu vàng (vàng nữ trang).