9X sở hữu hàng loạt giải quốc tế với ngón đàn piano

 Đỗ Hoàng Linh Chi (SN 1997, Sinh viên năm nhất trường Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam) từng mang về hàng loạt giải quốc tế về piano trong nhiều năm. Ảnh: Internet.
Đỗ Hoàng Linh Chi (SN 1997, Sinh viên năm nhất trường Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam) từng mang về hàng loạt giải quốc tế về piano trong nhiều năm. Ảnh: Internet.
TPO - Đỗ Hoàng Linh Chi (SN 1997, Sinh viên năm nhất trường Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam) được nhiều người biết đến nhờ khả năng chơi piano, từng tham dự các cuộc thi quốc tế và giành giải thưởng cao. Mới đây, em lọt top 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2015.

Ít tuổi, tài cao

Nói về cơ duyên đến với cây đàn piano, Linh Chi kể: “Gia đình em không có người làm trong ngành nghệ thuật, năm 3 tuổi mẹ cho đi học múa để khỏe người. Khi học, cô giáo dạy múa nói với mẹ rằng Linh Chi có năng khiếu âm nhạc và khuyên mẹ nên cho em học nhạc. Em làm quen với cây đàn Yamaha khi 4 tuổi. Nhưng chỉ sau hai tuần học thì cô giáo dạy nhạc bảo mẹ nên cho học piano. Sau nhiều suy tính, bàn bạc, bố mẹ quyết định mua một cây piano cũ, giá rẻ nhất cho em tập”.

Không chỉ học piano, Linh Chi được mẹ cho tham gia nhiều lĩnh vực nghệ thuật như múa, vẽ, hát do bản tính nhút nhát. “ban đầu bố mẹ chỉ muốn em mạnh dạn hơn. Nhưng khi tiếp xúc với piano, em lại có cảm giác rất đặc biệt và ngày càng đam mê bộ môn này. Do gia đình không mấy khá giả nên bố mẹ em từng tranh luận khá gay gắt khi quyết định mua cho em một cây đàn piano cũ. Ai gia đình ai cũng lo, liệu mình có theo đuổi con đường nghệ thuật được không? Vì số tiền bỏ ra không nhỏ so với điều kiện gia đình”, nữ sinh Hà thành tâm sự. bắt đầu gắn với cây đàn piano từ năm 6 tuổi và đến khi lên 7, Chi đỗ vào Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam với số điểm cao nhất và được GS.Trần Thu Hà nhận làm học sinh cho đến giờ.

“Trong âm nhạc không có sự hơn thua, cao nhất hay thấp nhất mà là ở chỗ mình đã lĩnh hội và thể hiện những gì, khán giả cảm nhận được những gì từ những ngón đàn của mình. Đối với người chơi đó mới là thành công”.

Đỗ Hoàng Linh Chi (SN 1997, Sinh viên năm nhất trường Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam) chia sẻ.

Gặp khó khăn trong con đường theo đuổi nghệ thuật nhưng nhờ tài năng thiên bẩm, Linh Chi dần khẳng định được bản thân khi giành nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong nước cũng như quốc tế. Thành công ban đầu của Chi là luôn giành giải nhất với vị trí là thí sinh nhỏ tuổi nhất, đó là: giải nhất Tài năng Âm nhạc quốc gia - Concours mùa Thu 2007 (bảng 10 - 15 tuổi) và giải nhất Piano cuộc thi Âm nhạc quốc tế Jakarta 2009 (bảng dưới 13 tuổi) cho nhiều người hy vọng về một tài năng trẻ. Dấu ấn tiếp theo là năm 2010, Đỗ Hoàng Linh Chi trở thành thí sinh Việt Nam nhỏ tuổi nhất đoạt giải tại cuộc thi piano quốc tế lần đầu tiên tổ chức ở Việt Nam (diễn ra từ ngày 5 đến 13-9-2010): giải nhì bảng A, lứa 10-13 tuổi.

Năm 2014, Linh Chi đạt giải nhất quốc gia cuộc thi Steinway National Youth Piano Competition tổ chức tại TP HCM. Em còn trở thành đại diện của Việt Nam tham dự 2nd Steinway Asia Pacific Regional Finals diễn ra ở Singapore và xuất sắc giành giải nhì chung cuộc.

Không chỉ có thành tích nổi bật về chơi piano, 9X còn 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi tại trường. Mới đây, em được xét đặc cách tốt nghiệp THPT, tuyển thẳng vào đại học của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Cô gái Hà thành kể: “Hồi cấp 2-3, lịch học của mình rất bận rộn. Mỗi ngày, em thường bắt đầu lúc 7h sáng và kết thúc lúc 12h30 hoặc 1h đêm. Ban ngày, em tới trường tham gia lớp chuyên ngành và các môn phụ của âm nhạc. Đến chiều, học văn hóa, còn buổi tối, sau khi tập đàn, em ôn bài”.

“Âm nhạc không có sự hơn thua”

Đã tốt nghiệp THPT, tham dự rất nhiều cuộc thi lớn nhỏ trong nước và quốc tế nhưng nhìn Linh Chi, phần lớn mọi người đều nghĩ 9X là học sinh cấp 2, do sở hữu vẻ ngoài quá trẻ con. Để đạt nhiều thành tích như hiện nay, Linh Chi từng trải qua thời gian dài khổ luyện. Đối với một người không sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, việc theo đuổi đam mê bên cây đàn piano càng trở nên khó khăn hơn. Bởi Chi cần tự tìm hiểu hết mọi thứ, từ học nốt nhạc đến cách ghi chép thông qua sự chỉ dẫn của cô giáo.

Chi cho biết, học nốt nhạc như việc tìm hiểu về một ngôn ngữ mới. Đôi khi, không làm đúng được những gì giáo viên nói. Song vì đam mê nên em thấy điều đó rất thú vị. “Hàng ngày, em dành 5-6 tiếng luyện tập piano ngoài giờ học trên lớp với giáo viên. Khi có cuộc thi, em sẽ tập lâu hơn khoảng 2 tiếng đồng hồ. những lúc tập tăng cường cho giải đấu, đến khi nghỉ ngơi, cô mới để ý thấy đau tay, người rã rời.Với em, chơi nhạc không chỉ thiên về kỹ thuật, mà còn phải mạnh cả cảm xúc để người nghệ sĩ có thể truyền tải tới khán giả”, Chi bộc bạch.

Bên cạnh những thành công, cô gái Hà thành cũng vấp phải không ít lần thất bại. Nhưng đối với Chi, đó là động lực, là sự trưởng thành và giúp em tự tin hơn. “Năm 2008 là lần đầu tiên mình tham dự cuộc thi quốc tế Chopin Đông Nam Á, tổ chức tại Malaysia. Mình không giành giải nhưng nhận được những tràng vỗ tay nồng nhiệt từ mọi người. Mình nhận ra, kỹ thuật và trình độ biểu diễn chuyên nghiệp của bản thân còn rất non nớt. Tuy nhiên, mình lại thấy hạnh phúc vì tiếng đàn đã đi vào lòng khán giả”, Chi nói.

Chi cho rằng, trong âm nhạc không có sự hơn thua, cao nhất hay thấp nhất mà là ở chỗ mình đã lĩnh hội và thể hiện những gì, khán giả cảm nhận được những gì từ những ngón đàn của mình. Đối với người chơi đó mới là thành công.

Khi được lọt vào danh sách đề cử của gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam tiêu biểu 2015, Chi chia sẻ: “Người đầu tiên em nghĩ đến đó là "bà giáo" của em GS.TS Trần Thu Hà, người đã luôn chăm lo và dạy dỗ em để em có thể đạt được kết quả như ngày hôm nay. Và em nghĩ ngay đến gia đình, đặc biệt là mẹ. Mẹ luôn ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất để em có thể phát triển niềm đam mê của mình. Mẹ cũng chính là người từ bỏ công việc của mình để ở nhà chăm sóc, đưa đón em khi em bắt đầu học piano ở Học viện.Trừ những khi học văn hóa, còn khi nào học chuyên môn mẹ đều ở bên em. Mẹ đi với em nhiều đến nỗi các bạn tưởng mẹ là giáo viên trong trường”.

Chi cho biết, em đang ấp ủ ước mơ được đi du học, trau dồi và hoàn thiện thêm kỹ năng, kiến thức không chỉ về chuyên ngành mà còn các lĩnh vực khác để đóng góp một phần công sức của tuổi trẻ xây dựng đất nước.

http://www.tienphong.vn - Mời độc giả tham gia bình chọn ✔

Posted by GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TIÊU BIỂU on 26 tháng 2 2016
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.