45 tuổi vẫn không tìm được hạnh phúc sau một lần ly hôn

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Bạn trai tôi thường xuyên điện thoại cho nhân viên nữ mỗi khi nhậu say. Có mặt tôi mà anh cũng điện thoại nói rất ngọt ngào.

Tôi 45 tuổi, có một con trai đang học đại học. Tôi và bố cháu chia tay từ lúc cháu đang học lớp 6. Mấy năm vừa rồi tôi có tình cảm với một người đàn ông khác nhưng chưa chính thích kết hôn vì anh chưa ly hôn vợ (chỉ ly thân), chúng tôi sống với nhau được 2 năm. Tôi không còn cảm thấy anh yêu tôi như trước nữa, cũng không quan tâm đến chuyện gia đình, thường xuyên điện thoại cho nhân viên nữ mỗi khi nhậu say. Có mặt tôi mà anh cũng điện thoại nói rất ngọt ngào, còn kêu cô ta ra chơi.

Nhiều lần anh và cô ta dắt nhau đi nhậu, còn xúm lại chọc tức khi tôi gọi điện đến. Đã thế, mỗi khi đi công tác anh hay điện thoại cho vợ cũ và ghé vào thăm chị ấy. Tóm lại, tôi không nhận được sự tôn trọng từ anh, cũng không quan tâm đến cảm giác của tôi. Khi chúng tôi cãi nhau anh còn thách thức tôi và nói nặng, nói thậm tệ với tôi. Tôi khóc rất nhiều, đôi khi muốn chia tay nhưng vì rất yêu anh nên thấy đau khổ lắm. Hãy giúp tôi với. Chân thành cảm ơn.

Theo Theo Ngôi sao
MỚI - NÓNG