2h ngày 22/6, Đức- Ghana: Xe tăng thẳng tiến

Người Đức sẽ sớm có vé vào vòng 2 sau trận đấu đêm nay?. ảnh: Getty Images
Người Đức sẽ sớm có vé vào vòng 2 sau trận đấu đêm nay?. ảnh: Getty Images
TP - Người Đức luôn thể hiện hình ảnh cao ngạo của một ứng viên hàng đầu tại World Cup 2014 lần này. Họ nhiều tham vọng chứ chẳng dừng lại ở việc thi đấu vòng bảng.

Ngày ra quân, Đức dễ dàng đánh bại Bồ Đào Nha, đối thủ đồng cân đồng lạng, với tỉ số 4-0. Thực tế, họ có thể làm nhiều hơn trong thế trận một chiều mà Bồ Đào Nha chỉ có thể đóng vai nạn nhân cam chịu. 

Trước khi World Cup 2014 diễn ra, các diễn đàn cũng như báo chí châu Âu chê cười Die Mannschaft bởi họ chỉ mang duy nhất một tiền đạo là Klose tới Brazil phó hội. Trong trận ra mắt đầu tiên, thực tế HLV Joachim Low chẳng cần dùng tới chân sút 36 tuổi mà vẫn có được trận đấu tưng bừng.

Ở thời điểm hiện tại, bóng đá Đức không chỉ là hình ảnh một “cỗ xe tăng” xấu xí mà còn là một tập thể với lối chơi tấn công đẹp mắt. Chính điều này khiến họ hứng chịu nhiều lời chỉ trích của giới truyền thông: tuyển Đức đã “mất chất” đến mức các cầu thủ còn không dám đá penalty, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh “thần kinh thép” ngày nào. 

Cựu danh thủ Diemar Hamann trong một bài phỏng vấn gần đây cho biết vấn đề của Đức tại World Cup năm nay nằm ở tuyến giữa khi các trụ cột đều không có được phong độ tốt. Điều đó có thể đúng khi Joachim Low không thể có trong tay những cầu thủ tốt nhất. Marco Reus dính chấn thương cực nặng trước thềm World Cup 2014 và không thể cùng “cỗ xe tăng” tới Brazil.

Cũng như ở trận ra quân với Bồ Đào Nha, người ta dự đoán Đức sẽ xuất quân với với đội hình 4-3-3, chơi theo phong cách Bayern Munich với Mesut Oezil đóng vai... “số 9 ảo”.

Thực tế này đã được chứng minh trong 90 phút với Bồ Đào Nha nhưng hiệu quả mang lại không cao lắm. Thực tế, Đức đã dễ dàng kiểm soát bóng và áp đặt thế trận nhưng các cầu thủ chơi ở vị trí nhô cao nhất, “bất ngờ” luôn không có được phong độ cao.

Ở bảng đấu này, sau khi hạ gục Bồ Đào Nha với tỉ số khó tin, gần như Đức không có đối thủ và sớm giành một vé dự vòng đấu knock out. Trận đầu tiên, lão tướng Miroslav Klose không được tung vào sân nhưng nhiều khả năng anh sẽ góp mặt trong khoảng 15 phút cuối để chinh phục kỷ lục 15 bàn của Ronaldo - Brazil tại World Cup.

Điều đáng chú ý ở Ghana là tiền đạo Kevin Prince Boateng. Anh này sẽ đối chọi với người em ruột Jerome Boateng trong đội hình tuyển Đức. Họ sống cùng nhau nhưng mang 2 quốc tịch khác biệt và lần này đứng ở hai chiến tuyến phục vụ cho hai mục đích khác nhau. 

Thực tế cho thấy, Ghana chưa từng thắng Đức trong một trân đấu mang tính chính thức. Đội bóng châu Phi tới Brasil lần này với hi vọng vượt qua vòng đấu bảng. “Những ngôi sao đen”, sau thất bại không đáng có trước Mỹ ở ngày ra quân sẽ tìm cơ hội để đi tới. Họ có tiềm lực và đẩy đủ khả năng nhưng chưa được “thần may mắn” hỗ trợ.

Dù sao, Ghana vẫn bị đánh giá là chiếu dưới ở bảng đấu này. Nhưng nếu họ có được một kết quả tưng bừng trước Đức, sẽ chẳng thể nói trước được điều gì.

Đội hình dự kiến

Đức: Neuer, Boateng, Mertesacker, Hummels, Dowedes, Lahm, Khedira, Gotze, Ozil, Kross, Muller

Ghana: Kwarasey, Koom, Boye, Mensah, Afful, Ayew, Essien, Muntari, Asamoah, Boateng, Gyan

Dự đoán: 3-1

Lịch thi đấu (giờ VN)

23h, ngày 21/6, Sân Estadio Mineirao:

Argentina - Iran
Dự đoán: 4-1

05h, ngày 22/6, Sân Arena Pantanal: 

Nigeria- Bosnia
Dự đoán: 2-2
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.