Trung vệ tuyển Đức hé lộ cách 'bắt chết' Ronaldo

Boateng không cho Ronaldo một cơ hội nào
Boateng không cho Ronaldo một cơ hội nào
TPO - Hậu vệ phải tuyển Đức Jerome Boateng vừa tiết lộ cách anh và đồng đội làm "câm lặng" Ronaldo trong trận đấu với Bồ Đào Nha sáng qua.

Ronaldo gần như biến mất trong trận đấu và chỉ xuất hiện trong vài pha đá phạt cố định gần cuối trận. Bản thân các cầu thủ Đức cũng không đánh giá cao sự thể hiện của Ronaldo ở trận đấu sáng qua. 

“Cho đến tình huống đá phạt, cậu ấy chẳng làm nổi điều gì”, hậu vệ phải tuyển Đức Jerome Boateng nói. Chính Boateng là người đã khóa chặt Ronaldo trong suốt trận đấu.

Boateng cũng hé lộ cách anh và đồng đội làm câm lặng ngôi sao đang khoác áo Real Madrid. “Toàn đội bóng đã làm việc cùng nhau. Với một cầu thủ như Ronaldo, anh ta luôn đánh bại đối thủ kèm mình. Vì thế luôn phải đảm bảo có người phía sau bóc lọt. Đó là chìa khóa phong tỏa CR7”, hậu vệ đang khoác áo Bayern cho biết.

Trận thua vừa rồi là lần thứ tư Ronaldo dưới màu áo ĐT Bồ Đào Nha, thất thủ trươc người Đức sau thất bại tại World Cup 2006, cũng như Euro 2008 và 2012. 

Tại sân Arena Fonte Nova sáng qua, CR7 hoàn toàn bị bóng đè bởi hat-trick của Thomas Mueller bên phía tuyển Đức. Vì thế màn trình diễn nghèo nàn của Cristiano Ronaldo tiếp tục là chủ đề nóng cho truyền thông thế giới suốt mấy ngày qua.

“Một cái bóng chính mình”, tờ El Mundo Deportivo của Tây Ban Nha đánh giá. Trong khi đó, nhật báo Đức Bild chạy dòng tít: "Ron-NIL-do", (tạm dịch: Ronaldo không làm gì) với trích dẫn thông tin Ronaldo không ghi nổi bài thắng nào trong 5 lần nỗ lực sút bóng.

Có ý kiến cho rằng Ronaldo ra sân mà chưa hoàn toàn bình phục chấn thương đầu gối. Song HLV Bồ Đào Nha ông Paulo Bento đã bác bỏ: “Xét về khía cạnh thể lực, chúng tôi có thể nói cậu ấy đã làm rất tốt”.

Ngoài vấn đề thể lực của Ronaldo, Bồ Đào Nha đang lo ngại về tình trạng chấn thương của tiền đạo Hugo Almeida và hậu vệ Fabio Coentrao. Chưa biết bộ đôi này có thể ra sân trong trận đấu với tuyển Mỹ ngày 22/6 hay không.

Ngoài ra, ông Bento cũng sẽ không có sự phục vệ của trung vệ Pepe, người bị truất quyền thi đấu sau cú húc đầu vào mặt Mueller.

MỚI - NÓNG