150 giờ truy bắt hai tử tù vượt ngục

TP - Sau gần 150 giờ trốn thoát khỏi Trại tạm giam T16, Bộ Công an, Lê Văn Thọ bị lực lượng cảnh sát vây bắt khi đang lẩn trốn tại Hải Dương, còn Nguyễn Văn Tình bị khống chế tại khu rừng già thuộc xã Tân Sơn (Mai Châu, Hòa Bình).

150 giờ truy bắt tử tù

Chiều 17/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) công bố chính thức về việc bắt giữ tử tù Nguyễn Văn Tình vượt ngục bỏ trốn 6 ngày trước tại Trại tạm giam T16 ở xã Mỹ Hưng (Thanh Oai, Hà Nội). Đại tá Phạm Trọng Điềm, Phó cục trưởng C47 chủ trì buổi thông tin báo chí. Theo đại tá Điềm, sau khi thông tin 2 tử tù Lê Văn Thọ (SN 1980, tức Thọ sứt trú huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú huyện Quốc Oai, Hà Nội) vượt ngục bỏ trốn, lãnh đạo Bộ Công an giao nhiệm vụ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các tỉnh truy bắt 2 kẻ trốn trại.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, qua tổng hợp tài liệu trinh sát phân tích đánh giá, C47 xác định đối tượng Nguyễn Văn Tình sẽ di chuyển đến Tà Dê, thuộc địa phận xã Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn La) nên phối hợp với Công an tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Hòa Bình và Công an TP Hà Nội tập trung lực lượng, phương tiện, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ tổ chức chốt chặn, truy bắt đối tượng.

150 giờ truy bắt hai tử tù vượt ngục ảnh 1 Đại tá Phạm Trọng Điềm tại buổi họp báo.

Từ rạng sáng 11/9, các tổ công tác với hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia trinh sát địa bàn, quan sát di biến động của các đối tượng liên quan, kiểm soát tất cả các phương tiện giao thông đi lại trên các tuyến đường tại 14 chốt chặn trọng yếu, trong đó 5 chốt tại địa bàn Hòa Bình và 9 chốt tại tỉnh Sơn La. Đến 17h ngày 16/9, trinh sát xác định Nguyễn Văn Tình có mặt tại xã Tân Sơn, huyện Mai Châu. Khoảng 1h30 ngày 17/9, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ được Tình khi đang trốn tại lán Nương, thuộc khu vực rừng già, xã Tân Sơn (Mai Châu, Hòa Bình). Sau khi bắt giữ, Tình bị di lý về Trại tạm giam T16 để bàn giao cho Công an Hà Nội.

Bước đầu Tình khai nhận, sau khi vượt ngục, anh ta và Thọ di chuyển về nhà. Trên đường đi, Tình mượn điện thoại người đi đường gọi thông báo cho bố mẹ, một số bạn bè rồi về lấy chiếc Dream BKS 29X6-2817 và 2 mũ bảo hiểm của người thân ở xã Yên Trung (Thạch Thất, Hà Nội) sau đó Tình chia tay Thọ, mỗi người một hướng bỏ trốn. Trên đường tẩu thoát, Tình đã đổi chiếc Dream lấy chiếc Wave màu đỏ đen cho người chú tên Bạch ở tỉnh Hòa Bình để tránh bị cơ quan công an và người dân phát hiện, sau đó Tình di chuyển lên huyện Mai Châu (Sơn La).

Về số tiền 11.756.000 đồng trong người khi bị cảnh sát bắt giữ, Tình khai đây là tiền mà Tình đi làm trước đây có được và gửi mẹ giữ. Sau khi trốn trại, Tình được mẹ đưa 20 triệu đồng dự định mua xe máy và chi tiêu. Tình chia đôi nhưng Thọ chỉ cầm 7 triệu đồng.

150 giờ truy bắt hai tử tù vượt ngục ảnh 2 Nguyễn Văn Tình khi bị bắt.

Đục tường phòng giam bằng mẩu sắt

Phó cục trưởng C47 Phạm Trọng Điềm cho biết, về chi tiết hành vi đục tường vượt ngục của 2 đối tượng này được Tình khai là do Thọ chủ mưu.  Theo đó, khi được di lý về Trại tạm giam T16, Thọ mang theo một mẩu sắt được giấu trong hậu môn. Trong nhiều tháng liền, Thọ dùng mẩu sắt khoét từng ít mạch vữa giữa các viên gạch của bức tường. Sau đó, Thọ dùng hỗn hợp cơm và kem đánh răng chít lại giả làm vữa xi măng và dùng tay xoa tạo màu tường cũ tránh bị quản giáo phát hiện. Lâu ngày, bức tường bị thấm nước mưa nên ẩm mục. Tới đêm 10/9, Thọ tự mở được cùm chân sau đó mở cùm chân cho Tình. Cả hai chui qua vị trí những viên gạch đã được đục sẵn rồi tẩu thoát ra ngoài. Tình còn khai, Thọ thừa nhận mở được tất cả các loại khóa.

Nhận định về tử tù trốn trại, đại tá Phạm Trọng Điềm cho biết, Tình là đối tượng tham gia đường dây mua bán 490 bánh heroin vừa được cơ quan điều tra triệt phá hồi tháng 4/2017. Trong thời gian tham gia đường dây mua bán ma túy lớn, Tình từng sinh sống và tiếp xúc với nhiều đối tượng tội phạm bị truy nã nên biết rất nhiều mánh khóe, thủ đoạn lẩn trốn. Vừa ra tù, Tình dùng 4 điện thoại và hàng loạt sim rác để thay nhau liên lạc. Sau khi đổi xe, Tình di chuyển lên địa bàn huyện Mai Châu, giáp ranh với xã Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn La). Đây là khu vực rất nóng về tội phạm ma túy. Do từng sinh sống thời gian dài, Tình thông thuộc địa hình hiểm trở  và quen cả văn hóa tập tục người dân tộc Mông tại đây, nên việc truy bắt của lực lượng cảnh sát gặp khó khăn.

“Tình là tử tù trốn trại gian manh, xảo quyệt và liều lĩnh. Đây là đối tượng nếu bỏ trốn có khả năng sẽ gây hậu quả khó lường, nên C47 đã triển khai lực lượng trên các tuyến, đánh giá các hướng di chuyển để vây bắt. Việc truy bắt Tình gặp rất nhiều khó khăn vì hắn là kẻ cực kỳ kinh nghiệm - mắt xích trong chuyên án ma túy lớn và từng sống với Nguyễn Văn Tuân - đối tượng truy nã nguy hiểm lâu nay chưa bắt được. Do đó, C47 huy động gần 400 cán bộ, chiến sĩ thuộc Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tham gia truy bắt xuyên ngày đêm”, đại tá Điềm nói.

Trong quá trình chạy trốn,  nhiều đối tượng đã giúp sức Nguyễn Văn Tình, đa số là những người thân hoặc có mối quan hệ trước đây khi Tình hoạt động tội phạm vận chuyển ma túy. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

150 giờ truy bắt hai tử tù vượt ngục ảnh 3 Lê Văn Thọ khi bị bắt.

Thọ “sứt” và bạn gái khai gì?

Trước đó, khoảng 17h20 Lê Văn Thọ (tức Thọ “sứt”, SN 1980) bị Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm (C45) bắt giữ khi đang lẩn trốn trên chiếc taxi tại phố Hóp, xã Nam Hồng (Nam Sách, Hải Dương). Tại cơ quan công an, Thọ khai sau khi vượt ngục, Thọ và Tình chia tay nhau mỗi người trốn một đường. Việc đầu tiên Thọ làm là đòi tiền của một số người nợ rồi thuê taxi chạy vòng vèo các tỉnh. Dù mệt mỏi nhưng Thọ không dám ngủ, ăn vội trên xe và không dám dừng tại một điểm quá 15-20 phút.

Tử tù 37 tuổi khai lý do đục tường, đu dây vượt ngục vì muốn được ra ngoài để sống, không muốn bị tử hình. Do không quen biết ai ở nước ngoài và không biết ngoại ngữ nên không có ý định vượt biên. Trong khoảng thời gian trốn trại, Thọ thường lên mạng theo dõi thông tin xem công an bắt được Tình chưa và không ngờ  bản thân bị cảnh sát bắt lại. Khi được hỏi về gia đình, Thọ trầm giọng hẳn: “Em ân hận nhất vì từ trước đến nay không làm được gì cho bố mẹ. Bây giờ bố mẹ em nghe tin này chắc sẽ đột qụy mất. Em xin lỗi vì đã làm liên lụy đến nhiều người quá, nhất là các cán bộ quản lý tại trại giam và những người liên quan đến việc chạy trốn”.

Sau khi Thọ “sứt” bị bắt, cơ quan điều tra đã triệu tập bạn gái của tử tù này. Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, cô gái tên N.P.L. (SN 1994, cùng quê tỉnh Hải Dương). Khai với cảnh sát, L. cho biết Thọ “sứt” đã chủ động liên lạc sau khi trốn trại. Năm năm trước, L. và Thọ có mối tình khá sâu đậm nhưng bỗng nhiên tan vỡ khi chị phát hiện bạn trai có người yêu ở quê nên đã chủ động nói lời chia tay nhưng Thọ không chịu.

Sau đó Thọ “sứt” bị tuyên án tử với hàng loạt tội danh. Mối tình chấm dứt, L. có người yêu mới. Sau khi trốn khỏi Trại tạm giam T16 Bộ Công an, Thọ lập tức liên lạc với L. Tối 13/9, Thọ thuê một chiếc taxi đến nơi L. làm việc tại một quán massage sau đó đón về nhà nghỉ khu vực phường Phả Lại, thị xã Chí Linh. Khoảng sau 40 phút gặp gỡ, L. rời đi. Hai ngày sau, Thọ tiếp tục liên lạc và gặp L. tại phường Phả Lại. Thọ mang nhiều tiền đưa cho L. nhờ mua điện thoại và sim. Theo hẹn, ngày 16/9, Thọ bắt chiếc taxi đi từ TP Hải Dương về đón người yêu thì bị cảnh sát bắt giữ.

Ngày 17/9, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã khen ngợi Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục An ninh, Công an TP Hà Nội và Công an các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Dương trong việc phối hợp truy bắt  2 đối tượng truy nã đặc biệt là Lê Văn Thọ (sinh năm 1980, quê Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (sinh năm 1989, quê Quốc Oai, TP Hà Nội), là 2 tử tù bỏ trốn khỏi nơi giam giữ tại trại giam T16 - Bộ Công an đêm 10/9/2017. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương chiến công của cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương nói trên.

MỚI - NÓNG