114 người chết vì lạnh ở Ấn Độ

Một người đàn ông chở 2 con đi học bằng xe đạp giữa trời đầy sương mù ở Bhubaneswar, Ấn Độ
Một người đàn ông chở 2 con đi học bằng xe đạp giữa trời đầy sương mù ở Bhubaneswar, Ấn Độ
TPO- Cho tới ngày 3-1, 114 đã thiệt mạng trong đợt lạnh kỉ lục của Ấn Độ.

Trời lạnh cùng gió rét và sương mù dày đặc phủ khắp miền bắc Ấn Độ trong những ngày qua khiến những người vô gia cư đang phải vật lộn để tồn tại.

Một phụ nữ Ấn Độ ôm con ngồi trong chiếc lều rách nát để giữ ấm
Một phụ nữ Ấn Độ ôm con ngồi trong chiếc lều rách nát để giữ ấm.

Truyền hình NDTV cho hay nhiệt độ ở thủ đô New Delhi đã xuống còn 4.4 độ C vào thứ năm, 3-1. Đây là đợt lạnh kỉ lục của Ấn Độ trong 44 năm qua.

Một cậu bé nghèo khổ ăn mặc phong phanh ngồi bên đống lửa đốt bằng rác ở New Delhi
Một cậu bé nghèo khổ ăn mặc phong phanh ngồi bên đống lửa đốt bằng rác ở New Delhi.

Hầu hết số người thiệt mạng là ở bang Uttar Pradesh. Một phát ngôn viên cảnh sát nước này cho hay rất nhiều người chết được tìm thấy trong công viên, bên vệ đường. Họ là những người Ấn Độ nghèo khổ vô gia cư.

Em bé vô gia cư bọc mình trong chăn ở căn lều tạm dưới chân cầu vượt ở Jammu, Ấn Độ
Em bé vô gia cư bọc mình trong chăn ở căn lều tạm dưới chân cầu vượt ở Jammu, Ấn Độ.

Tại thủ đô New Delhi, hàng ngàn người nghèo cũng đang phải vật lộn chỉ để giữ ấm. Hãng tin BBC cho hay các lều trú tạm qua đêm ở thủ đô đã quá tải, nhiều người phải đốt lửa ngoài đường để sưởi ấm.

Băng tuyết cũng xuất hiện ở Srinagar, Ấn Độ
Băng tuyết cũng xuất hiện ở Srinagar, Ấn Độ.

Theo dự báo thời tiết, nhiệt độ vẫn giữ ở mức độ thấp ít nhất một tuần nữa.

Phan Yến
Theo Huffingtonpost

Theo Dịch
MỚI - NÓNG