Một ngư dân mất tích trên biển

Một ngư dân mất tích trên biển
TP - Ngày 1/6, tin từ UBND xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết: Khoảng 1h sáng ngày 1/6, chiếc tàu mang số hiệu TH 1605TS, do Lê Văn Luyện (SN 1989) ở thôn Nam Thành, xã Hải Ninh, làm thuyền trưởng đã bị một tàu lạ đâm trực diện.

> Tàu bị sóng đánh chìm, một ngư dân mất tích
> Tàu chìm tại cảng, nước lạnh lưng mới biết

Bốn người trên tàu văng xuống biến, gồm anh Luyện cùng Lê Văn Huynh (SN 1993), Lê Đình Tùng (SN 1994), Lê Văn Tâm (bố anh Luyện, SN 1952) đều ở xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia.

Chiếc tàu sau khi bị đâm đã chìm xuống biển, còn tàu lạ đã lập tức bỏ đi ngay sau đó. Do ông Tâm không biết bơi nên bị nước cuốn trôi mất tích, 3 người còn lại bị thương và trôi dạt vào Đảo Mê. Những người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tĩnh Gia. Ông Tâm đang được gia đình và cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
 Bổ nhiệm Giám đốc Ngân hàng Nhà nước khu vực 12
Bổ nhiệm Giám đốc Ngân hàng Nhà nước khu vực 12
TPO - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khu vực 12 được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh. Trụ sở đặt tại Đồng Nai, ông Tạ Thành Long làm giám đốc.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Trường mẫu giáo đổ sụp, vùi lấp nhiều trẻ em và giáo viên trong trận động đất ở Myanmar

Trường mẫu giáo đổ sụp, vùi lấp nhiều trẻ em và giáo viên trong trận động đất ở Myanmar

TPO - Cách không xa thành phố Mandalay của Myanmar, hàng chục trẻ em và nhiều giáo viên đã thiệt mạng khi một trường mẫu giáo đổ sập vì trận động đất kinh hoàng hôm 28/3. Người dân địa phương cho biết, có khoảng 70 trẻ em, từ 2 đến 7 tuổi, đã đến trường vào ngày xảy ra thảm họa. Nhưng giờ đây, những gì còn lại chỉ là ngổn ngang gạch vụn.