TP - Chiều 24/6, ông Đỗ Trung Thoại, Phó Chủ tịch UBND TP kiêm Trưởng BCH Phòng chống lụt bão và TKCN TP Hải Phòng khẳng định toàn bộ hệ thống đê điều ở Hải Phòng không bị vỡ mà chỉ có một số đoạn ngắn do triều cường lên cao.
Biển động, sóng mạnh đánh vào làm sạt lở bờ kè không ảnh hưởng đến cấu trúc thân đê. Hải Phòng không có thiệt hại về người...
Thông tin ban đầu thiệt hại do bão số 2 gây ra tại Hải Phòng là một ôtô tải bị rơi xuống biển khi đi chống bão ở đảo Bạch Long Vỹ, một tàu đánh cá số hiệu HP1586 TS, tải trọng 3 tấn bị bục sàn, đắm tại cửa vịnh Cát Bà…
TPO - Người dân xếp hàng từ 5h sáng để chờ làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công Hà Nội. Cơ quan này đã mở cửa từ 7h sáng để phát phiếu thứ tự phục vụ người dân có nhu cầu làm thủ tục.
TPO - Ngày 2/4, Sở Du lịch TP. Đà Nẵng cho hay chuyến bay số hiệu 8M 454 của Hãng hàng không Myanmar Airways International khởi hành từ Yangon, Myanmar đưa gần 120 hành khách đến thành phố.
TPO - Liên quan đến vụ bé gái sơ sinh bị bỏ rơi kèm bức thư 40 chữ trước cổng nhà dân ở Cao Bằng, đến nay đã có rất nhiều gia đình liên hệ xin nhận nuôi dưỡng bé.
TP - Cây táu ở đền Thiên Cổ, thôn Hương Lan (xã Trưng Vương, TP Việt Trì) có niên đại khoảng 2.100 năm. Tương truyền, cây gắn liền với thời kỳ các vua Hùng dựng nước, mang những giá trị vô giá về văn hóa, tâm linh và truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta.
TP - Trong bối cảnh Quảng Trị tự tin tiến vào kỷ nguyên mới, tất cả lại nhớ về Tổng Bí thư Lê Duẩn, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị với tư duy đổi mới.
TP - Những anh hùng liệt sĩ là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đánh đổi tuổi thanh xuân lấy ngày thống nhất non sông và khúc khải hoàn chiến thắng.
TP - Đến Thành Cổ Quảng Trị - biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng với khát vọng tự do, độc lập - trong tôi dâng trào niềm cảm xúc về một thời hoa lửa với 81 ngày đêm chiến đấu gian khổ nhưng cũng đầy lạc quan của “những tuổi đôi mươi hóa thành sóng nước”.
TP - Nói về Quảng Trị, sức chịu đựng, nghị lực phi thường của con người ở mảnh đất này thực sự gây kinh ngạc. Tuy nhiên, một phẩm chất đáng nể khác của họ chính là sự lạc quan, tìm ra những tích cực nhất trong gian khổ để không bao giờ thôi hy vọng…
TPO - “Chiến tranh kết thúc, nhưng con vẫn nằm lại chiến trường, chưa tìm thấy phần mộ. Mẹ già rồi, gắng gượng chỉ mong gặp được gặp con trai lần cuối”, mẹ Hoàng Thị Chút trải lòng trong buổi thu nhận mẫu ADN để xác định thông tin con trai liệt sỹ.
TP - Văn hóa dân tộc M’nông luôn tạo cảm giác tò mò bởi sự huyền bí. Ở bất cứ lễ hội nào, đồng bào dân tộc M’nông cũng thể hiện những nét đặc trưng độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc họ. Bản sắc văn hóa đó cứ mãi lan tỏa, rất riêng, không nơi nào có được.