Băm nát bờ vịnh đẹp làm đất san lấp

Bờ cát, rừng cây ven vịnh biển Lăng Cô bị lật tung, cày xới để làm đất san lấp trái phép. Ảnh: Ngọc Văn
Bờ cát, rừng cây ven vịnh biển Lăng Cô bị lật tung, cày xới để làm đất san lấp trái phép. Ảnh: Ngọc Văn
TP - Đầu năm, các công trình xây dựng lại diễn ra sôi nổi tại vùng Lăng Cô - Chân Mây (tỉnh TT- Huế). Nhu cầu đất bồi nền công trình tăng đột biến khiến các dải bờ cát thuộc vịnh đẹp Lăng Cô bị xẻ thịt từng ngày làm vật liệu san lấp.

> Dở khóc cười với công trình tiền tỷ

Bờ cát, rừng cây ven vịnh biển Lăng Cô bị lật tung, cày xới để làm đất san lấp trái phép. Ảnh: Ngọc Văn
Bờ cát, rừng cây ven vịnh biển Lăng Cô bị lật tung, cày xới để làm đất san lấp trái phép. Ảnh: Ngọc Văn.
 

Dọc tuyến đường du lịch Lăng Cô - Chân Mây nối thị trấn Lăng Cô với xã Lộc Vĩnh và các địa phương vùng khu II huyện Phú Lộc, tình trạng sa mạc hóa bờ vịnh đẹp diễn ra với tốc độ nhanh. Hàng chục hecta đồi cát, dải bờ biển sau khi được UBND tỉnh TT- Huế giao cho nhiều nhà đầu tư du lịch lập dự án xây dựng biệt thự, nhà hàng, rerort cao cấp… đã bị san phẳng, cạo sạch thảm thực vật bản địa rồi án binh bất động kéo dài.

Chủ đầu tư sau một thời gian “ôm” dự án du lịch, vì những lý do khác nhau, để mặc cho các khu đất “vàng” ven vịnh đẹp Lăng Cô, Lộc Vĩnh biến thành “mỏ” đất vật liệu san lấp dồi dào, miễn đóng phí tài nguyên.

Dự án du lịch đình trệ cộng với nạn “cát tặc” hoành hành ngày đêm dọc tuyến đường Chân Mây - Lăng Cô làm cảnh quan bờ biển bị biến dạng. Tại khu rừng dẻ nguyên sinh một thời bạt ngàn ven biển thuộc xã Lộc Vĩnh, “cát tặc” mở đường ngang thẳng tiến ra phía biển để đào trộm đất san lấp, nghiêm trọng nhất là khu vực cuối đường Nguyễn Văn Đạt mở ra bờ vịnh Lăng Cô.

Các doanh nghiệp xây dựng huy động cả máy xúc, máy ủi xẻ nát đồi cát và lật tung cây rừng tự nhiên để lấy đất san lấp. Hay tại khu mặt bằng bờ biển được giao thực hiện dự án du lịch Lăng Cô Spa Resort, từ hơn một năm nay, hệ thống rào chắn bằng tôn kẽm bị phá bỏ. “Cát tặc” nhân lúc chủ đầu tư bỏ bê mặt bằng đã kéo đến khai thác đất san lấp một cách vô tội vạ.

Nạn xẻ thịt bờ biển dù diễn ra tại Lăng Cô, Lộc Vĩnh, lấn sang cả khu Mũi Doi đầm Lập An.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Vào Thành cổ, thắp một nén nhang viếng người nằm dưới cỏ...

Vào Thành cổ, thắp một nén nhang viếng người nằm dưới cỏ...

TPO - Chính giữa Thành cổ Quảng Trị linh thiêng là Đài tưởng niệm, cũng là ngôi mộ chung của những anh hùng liệt sỹ hòa mình vào đất mẹ sau 81 ngày đêm kiên cường chiến đấu chính tại nơi này. Tới nơi đây, "thắp một nén hương tưởng nhớ người dưới mộ" là dịp để nhớ về một trang sử bi tráng của dân tộc, đồng thời hiểu rõ giá trị của hòa bình chỉ có thể đánh đổi bằng xương máu người đi trước. 
Cận cảnh trụ sở quận trung tâm Đà Nẵng sau khi dự án xây mới 420 tỷ phải tạm dừng

Cận cảnh trụ sở quận trung tâm Đà Nẵng sau khi dự án xây mới 420 tỷ phải tạm dừng

TPO - UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các quận, huyện và chủ đầu tư các dự án tạm dừng triển khai thủ tục thực hiện công trình, dự án đầu tư xây dựng mới, sửa chữa… mua sắm tài sản (trừ lĩnh vực y tế và giáo dục). Trong số các dự án phải tạm dừng có dự án Trung tâm hành chính quận Hải Châu hơn 420 tỷ đồng. 
Nghiên cứu sáp nhập một số tỉnh: Cần nới 'tấm áo chật' để phát triển

Nghiên cứu sáp nhập một số tỉnh: Cần nới 'tấm áo chật' để phát triển

TPO - TS Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, phát triển của các tỉnh dường như đã tới hạn, không gian bắt đầu chật hẹp, không còn động lực vì quy mô nhỏ về diện tích và dân số. "Nó như cái áo đã chật rồi, trong khi cơ thể cần phải lớn lên, đòi hỏi không gian phát triển lớn hơn. Vì thế, cần đặt ra yêu cầu về hợp nhất các địa phương có điều kiện tương đồng, có phong tục tập quán tương đương nhau để tạo không gian phát triển mới", ông Dĩnh nêu.