10 năm chiến tranh Iraq qua 10 bức ảnh chấn động thế giới

Khói mịt mù bao phủ toàn dinh Tổng thống ở thủ đô Baghdad trong cuộc không kích của Mỹ hôm 21-3-2003
Khói mịt mù bao phủ toàn dinh Tổng thống ở thủ đô Baghdad trong cuộc không kích của Mỹ hôm 21-3-2003
TPO- Ngày 20-3 là tròn 10 năm kể từ khi Mỹ phát động cuộc chiến tại Iraq.

Cuộc chiến tranh tiêu tốn đến 800 tỷ USD đã để lại một thủ đô Baghdad bị tàn phá nặng nề, hàng ngàn dân thường và binh lính uổng mạng trong cuộc chiến tranh phi nghĩa, theo Huffingtonpost.

Một lính Thủy quân Lục chiến Mỹ phủ cờ Mỹ lên đầu bức tượng Tổng thống Saddam Hussein ở quảng trường al-Fardous, thủ đô Baghdad của Iraq hôm 9-4-2003
Một lính Thủy quân Lục chiến Mỹ phủ cờ Mỹ lên đầu bức tượng Tổng thống Saddam Hussein ở quảng trường al-Fardous, thủ đô Baghdad của Iraq hôm 9-4-2003.
Người dân Iraq và lính Mỹ kéo đổ bức tượng Tổng thống Iraq Saddam Hussein hôm 9-4-2003
Người dân Iraq và lính Mỹ kéo đổ bức tượng Tổng thống Iraq Saddam Hussein hôm 9-4-2003.
Tổng thống Mỹ có bài diễn văn về Mỹ ở Iraq bên dưới tấm biểu ngữ
Tổng thống Mỹ có bài diễn văn về Mỹ ở Iraq bên dưới tấm biểu ngữ "Nhiệm vụ đã hoàn thành" hôm 1-5-2003.
Samar Hassan kêu gào đau đớn sau khi lính Mỹ thuộc Sư đoàn bộ binh 25 giết chết cha mẹ cô trong vụ nổ súng ngày 18-1-2005 tại Tal Afar, Iraq
Samar Hassan kêu gào đau đớn sau khi lính Mỹ thuộc Sư đoàn bộ binh 25 giết chết cha mẹ cô trong vụ nổ súng ngày 18-1-2005 tại Tal Afar, Iraq.
Một bé gái Iraq xấu hổ khi tặng hoa cho một nữ binh sỹ của Tiểu đoàn 2, Lữ Đoàn 7 ở Mosul, Iraq, 16-4-2007
Một bé gái Iraq xấu hổ khi tặng hoa cho một nữ binh sỹ của Tiểu đoàn 2, Lữ Đoàn 7 ở Mosul, Iraq, 16-4-2007.
Một phụ nữ Iraq khóc bên thi thể người thân. Các thi thể được đưa lên từ một ngôi mộ tập thể ở ngoại ô Al Musayyib, cách Baghdad 50 km về phía nam, ngày 27-5-2003
Một phụ nữ Iraq khóc bên thi thể người thân. Các thi thể được đưa lên từ một ngôi mộ tập thể ở ngoại ô Al Musayyib, cách Baghdad 50 km về phía nam, ngày 27-5-2003.
Một tù nhân đứng trên một chiếc hộp, đầu bị trùm kín, xung quanh gắn dây điện ở nhà tù Abu Ghraib ở Baghdad, Iraq cuối năm 2003
Một tù nhân đứng trên một chiếc hộp, đầu bị trùm kín, xung quanh gắn dây điện ở nhà tù Abu Ghraib ở Baghdad, Iraq cuối năm 2003.
Quan tài bọc cờ Mỹ của anh Mejias Candelaria, 28 tuổi, tử trận ở Baghdad hôm 5-4-2009. Đây là một trong những hình ảnh binh lĩnh Mỹ thiệt mạng đầu tiên được chụp trong hôm 7-4, ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates dỡ bỏ lệnh cấm về ảnh báo chí.
Quan tài bọc cờ Mỹ của anh Mejias Candelaria, 28 tuổi, tử trận ở Baghdad hôm 5-4-2009. Đây là một trong những hình ảnh binh lĩnh Mỹ thiệt mạng đầu tiên được chụp trong hôm 7-4, ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates dỡ bỏ lệnh cấm về ảnh báo chí. .
Binh lính Lữ Đoàn 3, Sư Đoàn 1 lên máy bay vận tải khởi hành từ Trại Adder (hiện là căn cứ Imam Ali), Iraq hôm 17-12-2011
Binh lính Lữ Đoàn 3, Sư Đoàn 1 lên máy bay vận tải khởi hành từ Trại Adder (hiện là căn cứ Imam Ali), Iraq hôm 17-12-2011.

Phan Yến
Theo Huffingtonpost

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chấm mặt mộc là bản sắc, quy trình bắt buộc của Hoa hậu Việt Nam
Chấm mặt mộc là bản sắc, quy trình bắt buộc của Hoa hậu Việt Nam
TPO - Chấm mặt mộc là điểm đặc trưng, bản sắc, làm nên uy tín của Hoa hậu Việt Nam. Trong khi nhiều cuộc thi khác cho phép trang điểm, phẫu thuật thẩm mỹ, Hoa hậu Việt Nam vẫn giữ quy định chấm mặt mộc truyền thống. Điều này thể hiện sự công tâm trong việc chọn ra đại diện xứng đáng cho vẻ đẹp của phụ nữ Việt.
Bình luận