Triều Tiên thả ngư dân Trung Quốc

Triều Tiên thả ngư dân Trung Quốc
TPO - Hôm 20-5, Triều Tiên đã thả ngư dân và tàu cá của Trung Quốc sau hai tuần bắt giữ đòi tiền chuộc, kết thúc cuộc tranh chấp hiếm hoi giữa hai nước đồng minh lâu năm, truyền thông Trung Quốc đưa tin.

Ba tàu cá và 29 ngư dân bị Triều Tiên bắt ở vùng biển Hoàng Hải vào 8-5. Hiện vẫn chưa rõ hành động này có được sự đồng ý của chính quyền Triều Tiên hay không.

Triều Tiên giữ 3 tàu cá, 29 thủy thủ và đòi số tiền chuộc lên đến 1,2 triệu NDT (tương đương với 189.800 USD). Sau đó, số tiền chuộc được giảm xuống còn 900.000 NDT, ông Zhang Dechang, chủ của một trong 3 tàu bị bắt nói vào tuần trước.

Thông tin trên Tân Hoa Xã cũng không nhắc đến việc liệu Trung Quốc có trả tiền chuộc hay không.

Trung Quốc được coi là nước ủng hộ nhiều nhất về cả ngoại giao lẫn kinh tế đối với Triều Tiên. Bên cạnh đó, quốc gia đông dân nhất thế giới này còn là nhà cung cấp lớn các viện trợ lương thực và dầu cho Triều Tiên bởi nước này vẫn đang chịu các biện pháp trừng phạt của LHQ và cộng đồng quốc tế.

Phan Yến
Theo Reuters

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Quảng Nam đổi phương án, đặt tên xã, phường mới gắn với địa danh lịch sử, trầm tích văn hóa
Quảng Nam đổi phương án, đặt tên xã, phường mới gắn với địa danh lịch sử, trầm tích văn hóa
TPO - Sau khi lắng nghe ý kiến của nhân dân, tỉnh Quảng Nam đã họp, thông qua phương án đặt tên mới cho 88 xã, phường trên địa bàn tỉnh, thay thế phương án đã ban hành trước đó. Theo đó, các xã, phường mới sau sắp xếp sẽ có tên gọi gắn với địa danh lịch sử, trầm tích văn hóa có tính đại diện của mỗi vùng đất thay vì gọi tên huyện cũ cộng với số thứ tự 1, 2, 3
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Giáo hoàng Francis (chụp ảnh tại Vatican năm 2022) là giáo hoàng đầu tiên không phải người châu Âu của thời hiện đại. Ảnh: Getty Images.

Giáo hoàng Francis: Sống để phục vụ, không phải để được phục vụ

TPO - Đức Giáo hoàng Francis không chỉ là lãnh đạo tinh thần của người Công giáo mà còn là một ngọn hải đăng đạo đức cho nhân loại. Ngài bảo vệ những người bị quên lãng, có cái nhìn cách mạng về lòng từ bi, bác ái, xây cầu nối trong một thế giới chia rẽ, thường xuyên nhắc nhở giới tu sĩ hãy sống để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ...