TP - Tin nguội đây! Tin nguội đây! Vườn Quốc gia Chư Mom Ray ở KonTum- nơi có hệ sinh thái đa dạng số một Việt Nam đang đứng trước nguy cơ...
-Nguy cơ gì?
-Sẽ có đại công trường khai thác wolfram!
- Đúng là tin nguội thật! Có công trường, có công trình, có khai thác là có tiền, có chi mà lo lắng nguy cơ với cả nguy cấp!
-Tiền thì cũng có thật, dự kiến mỗi năm tỉnh KonTum sẽ được đơn vị khai thác quặng ủng hộ đâu hơn chục tỷ gì đó. Nhưng mà tớ vẫn cứ thấy thế nào ý.
-Thế nào nó là thế nào?
- Nếu khai thác quặng, hàng trăm hàng ngàn người sẽ ăn theo khai thác. Khi ấy cả ngàn héc ta rừng sẽ bị lật gốc, bốc rễ. Suối sông cạn kiệt, muông thú nháo nhác, thực vật tan tác... Thiệt hại khôn lường, không tính được bằng tiền, không mua được bằng tiền đâu!
- Ông thì cứ ngồi đó mà lo hoảng. Không thể mua được bằng tiền thì mua bằng rất nhiều tiền!
-???