Chưa đóng tiền, chưa vào lớp

Chưa đóng tiền, chưa vào lớp
TP - Nhiều phụ huynh ở thị trấn cửa biển Cái Đôi Vàm (Phú Tân, Cà Mau) choáng với các khoản thu đầu năm học mới. Những gia đình khó khăn, đông con chưa thể cho con em đến trường vì chưa có tiền đóng các loại quỹ.

Bán nhà không đủ cho con đi học
> Tiền cho thầy và thầy chia tiền

Hai anh em Nguyễn Nhật Lâm, Nguyễn Nhật Long nhìn các bạn đến trường.
Hai anh em Nguyễn Nhật Lâm, Nguyễn Nhật Long nhìn các bạn đến trường..

Choáng với tiền trường

Chị Võ Thị Lành, công nhân Cty chế biến thủy sản xuất khẩu Cái Đôi Vàm, chồng làm phụ hồ nên phải vay mượn tiền để đóng cho 2 con vào năm học mới. Mấy tháng nay, lương chị Lành khoảng 800.000đồng/tháng vì Cty thiếu tôm nguyên liệu. Còn chồng chị làm phụ hồ không có việc làm
thường xuyên.

Chị Lành đưa ra giấy thu tiền của các con. Con trai Nguyễn Quốc Phẩm, học lớp 6 Trường THCS Lê Hồng Phong, phải đóng các khoản 914.000 đồng. Con gái Nguyễn Ngọc Liên, học lớp 3 Trường tiểu học Cái Đôi Vàm 1, đóng 510.000 đồng. Chị Võ Thị Lành phân vân: “Không biết đóng các khoản gì mà cao gấp đôi năm ngoái. Vừa đóng tiền trường, vừa sắm sửa quần áo, giầy dép, sách vở, cặp xách…không mắc nợ mới sợ!”.

Chị Lê Thị Phượng (43 tuổi, ở khóm 5, thị trấn Cái Đôi Vàm) có sổ hộ nghèo được bớt 100.000 đồng, còn phải đóng 730.000 đồng để cháu Lưu Thị Như Ý vào lớp 1, Trường tiểu học Cái Đôi Vàm 1.

Ngày 15-8, các trường học ở thị trấn Cái Đôi Vàm bắt đầu tập trung học sinh. Cổng Trường tiểu học Cái Đôi Vàm 2, dán thông báo do Hiệu trưởng Phạm Hồng Ân ký, với 8 khoản thu: “quỹ phụ huynh 50.000 đồng, quỹ vệ sinh 30.000đồng/học sinh, tiền làm lộ 30.000 đồng, hồ sơ từ 15.000đồng- 20.000đồng/
học sinh…”.

Trường tiểu học Cái Đôi Vàm 1 ở đối diện có các khoản thu: “Quĩ phụ huynh 100.000đồng/gia đình, lót phòng học 100.000đồng/học sinh, tráng bê- tông cổng trường 50.000 đồng… Cô Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Cái Đôi Vàm 1 nói: “Đến ngày 17-8, Trường tiểu học Cái Đôi Vàm 1 huy động được khoảng 900 học sinh, đạt gần 90% chỉ tiêu”.

Chưa đóng tiền, chưa vào lớp

Chị Nguyễn Thị Phương (24 tuổi, ở khóm 5, thị trấn Cái Đôi Vàm) nói: “Ngày 15-8, tôi dẫn con là Nguyễn Tâm Như, lên lớp 2, vô trường gặp cô Ân (Phạm Hồng Ân, Hiệu trưởng Trường tiểu học Cái Đôi Vàm 2 - PV) xin cho con học trước, đóng tiền sau. Nhưng cô Ân nói: “Chừng nào có tiền đóng thì vô, không cho học trước”.

PV báo Tiền Phong đến Trường tiểu học Cái Đôi Vàm 2, song cô Hiệu trưởng Phạm Hồng Ân đang đi học 2 buổi/ngày nên không gặp được. Trao đổi qua điện thoại, cô Ân nói: “Chúng tôi làm không sai, có sự chỉ đạo Chủ tịch UBND thị trấn. Nhà báo muốn nắm tình hình trường học phải có ý kiến của Trưởng phòng GD&ĐT Phú Tân”.

Ngoài chị Phương, vợ chồng anh chị Kim Văn Hồng- Lê Thị Phụng ở khóm 5, thị trấn Cái Đôi Vàm cũng phản ánh có 3 con không được đến trường gồm cháu Kim Văn Đạt (14 tuổi, học lớp 5), Kim Thị Tươi (10 tuổi, lên lớp 2), Kim Thị Nhí (7 tuổi, lên lớp 2) Trường tiểu học Cái Đôi Vàm 2.

Gia đình anh Nguyễn Hùng Em- chị Tô Mỹ Hạnh ở đậu trên đất người dân ở kinh Làng Cá, khóm 3, thị trấn Cái Đôi Vàm (Phú Tân) cũng không vui trong mùa tựu trường năm học mới. Vợ chồng anh Em cùng 2 đứa con lớn, ra mé biển Cái Đôi Vàm giăng lưới, đến xế vẫn chưa về.

Hai cháu Nguyễn Nhật Lâm (12 tuổi, vào lớp 6) và Nguyễn Nhật Long (6 tuổi, vào lớp 1) nhưng phải ở nhà giăng lưới, kiếm tiền. Lâm vừa kéo lưới giăng bắt cá kèo con trên kinh Làng Cá, vừa nói: “Ba mẹ nói chừng nào có tiền đóng cho trường thì cho đi học”.

Ông Lê Hồ Út, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cái Đôi Vàm (Phú Tân) cho biết: “Các trường trên địa bàn có tờ trình các khoản thu đầu năm. Chúng tôi sẽ họp các hiệu trưởng lại để xem xét, có thể giảm miễn, để huy động học sinh đến trường”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Sở VHTT vào cuộc vụ ‘tập đoàn chị em rọt’; Làm công viên điện ảnh Thủ Thiêm
TPHCM 24/7: Sở VHTT vào cuộc vụ ‘tập đoàn chị em rọt’; Làm công viên điện ảnh Thủ Thiêm
TPO - Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM lên tiếng vụ Thùy Tiên, Hằng Du Mục...quảng cáo kẹo rau củ Kera; Khởi tố thêm 14 bị can tại trường dạy lái xe ở TPHCM; Người mẫu Trà Ngọc Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh; Sập hai nhà ven kênh ở TPHCM,...là những tin đáng chú ý ở TPHCM trong tuần.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Khúc tráng ca bất tử

Khúc tráng ca bất tử

TP - 37 năm sự kiện Gạc Ma đã trôi qua nhưng những người con đất Việt sẽ mãi không quên 64 liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Máu các anh đã hòa cùng biển cả, tạo thành một biểu tượng bất khuất của lòng yêu nước.
Tiền Phong Marathon 2025 trên những cung đường lịch sử hào hùng

Tiền Phong Marathon 2025 trên những cung đường lịch sử hào hùng

TPO - Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 66 - năm 2025 (Tiền Phong Marathon 2025) sẽ đưa các vận động viên đến với Quảng Trị - mảnh đất lịch sử linh thiêng, nơi lưu dấu những chiến công hào hùng của dân tộc. Từ Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Thành cổ Quảng Trị, dòng Thạch Hãn thiêng liêng đến cửa Tùng, cửa Việt – những cung đường rực rỡ ánh bình minh sẽ chào đón từng vận động viên trong nhịp bước tự hào, hòa cùng khát vọng vươn xa.
Phối cảnh như mơ của công viên điện ảnh Thủ Thiêm ven sông Sài Gòn

Phối cảnh như mơ của công viên điện ảnh Thủ Thiêm ven sông Sài Gòn

TPO - Công viên sẽ được chia thành 7 khu vực chức năng chính, bao gồm: không gian phim trường kết hợp trải nghiệm điện ảnh, khu trưng bày và bảo tàng về lịch sử điện ảnh, công viên giải trí theo chủ đề phim, khu vực dịch vụ thương mại đặc sắc, sân khấu dành cho các sự kiện và các liên hoan phim, bến du thuyền, hệ thống rạp chiếu phim hiện đại.
TPHCM 24/7: Sở VHTT vào cuộc vụ ‘tập đoàn chị em rọt’; Làm công viên điện ảnh Thủ Thiêm

TPHCM 24/7: Sở VHTT vào cuộc vụ ‘tập đoàn chị em rọt’; Làm công viên điện ảnh Thủ Thiêm

TPO - Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM lên tiếng vụ Thùy Tiên, Hằng Du Mục...quảng cáo kẹo rau củ Kera; Khởi tố thêm 14 bị can tại trường dạy lái xe ở TPHCM; Người mẫu Trà Ngọc Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh; Sập hai nhà ven kênh ở TPHCM,...là những tin đáng chú ý ở TPHCM trong tuần.