“Yêu thương và chia sẻ - Kết nối dòng máu Việt”

“Yêu thương và chia sẻ - Kết nối dòng máu Việt”
Đó là thông điệp chính mà các chiến sĩ “Hành Trình Đỏ” lần thứ nhất 2013 luôn hô vang tại các điểm dừng chân trên khắp cả nước.
“Yêu thương và chia sẻ - Kết nối dòng máu Việt” ảnh 1

Đến với Tây Bắc, Mộc Châu, Sơn La - vùng đất đa dạng nền văn hóa của nhiều dân tộc anh em thông điệp trên đã được nhân thêm giá trị nhân văn bởi tinh thần đoàn kết của đồng bào nơi đây.

Không ngại trời mưa kéo dài, ngay từ sáng sớm gần 1.000 bà con đã tề tựu tại Trung Tâm văn hóa huyện Mộc Châu để tham gia vào ngày hội hiến máu. Dù mang đặc trưng của nền văn hóa nào thì nụ cười, niềm tự hào khi được tham gia vào hành trình "Kết nối dòng máu Việt” luôn rạng rỡ trên khuôn mặt của bà con nơi đây. Kết quả Ban tổ chức đã thu được 384 đơn vị máu, số lượng máu này sẽ được phục vụ mọi đối tượng có nhu cầu truyền máu trong quá trình trị bệnh.

“Yêu thương và chia sẻ - Kết nối dòng máu Việt” ảnh 2
 

Với tâm huyết kêu gọi phát huy tinh thần "Yêu thương và chia sẻ” để mọi người trong xã hội cùng đóng góp nhằm hạn chế những trường hợp đáng tiếc từ việc thiếu máu, nhãn hàng Dr.Thanh đã đồng lòng phối hợp cùng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương trên hành trình vận động toàn dân hiến máu tình nguyện, đây có thể coi như một hành trình lịch sử được viết bởi những con người nhiệt huyết, hết mình vì sự phát triển của xã hội có truyền thống nhân văn.

Đến hết ngày 24/7, chương trình đã tiếp nhận được 9.652 đơn vị máu. Ngày mai 25/7, đoàn quân sẽ tiến về Hà Nội, chặng cuối cùng của chương trình để tiếp tục viết nốt chặng đường lịch sử Hành Trình Đỏ 2013. 

Theo Hỗ trợ
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.