Tại Cục Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam, vừa diễn ra cầu truyền hình giao lưu trực tuyến với Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 (BVDC 2.2) đang thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan mang tên “Hành trình vì hòa bình”.
Tới dự chương trình có Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Lê Huy Vịnh, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Quân đội cùng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ lực lượng GGHB và người thân…
Trung tá Võ Văn Hiển, Giám đốc BVDC 2.2 cho biết, đây là lần đầu tiên cán bộ, nhân viên BVDC 2.2 đón Tết cổ truyền xa đất nước và người thân, để tạo không khí đón xuân vui vẻ, nên ban lãnh đạo bệnh viện đã tổ chức gói bánh chưng, trang trí khu bệnh viện, nhà ở và các hoạt động thể dục thể thao. Đêm giao thừa, bệnh viện sẽ tổ chức giao lưu văn nghệ, giới thiệu Tết cổ truyền và món ăn truyền thống của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
Trong không khí xuân về trên mọi miền Tổ quốc, chương trình giao lưu đã góp phần mang hơi ấm và niềm vui của mùa xuân quê hương đến với tất cả những thành viên của BVDC 2.2 nói riêng, cũng như tất cả những chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ tại Cộng hòa Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi.
Tại buổi giao lưu, mọi người đều xúc động với cuộc trò chuyện của vợ chồng trung úy Lê Hồng Thanh và đại úy Lê Thị Hồng Vân từ Nam Sudan với cô con gái đầu lòng Lê Hồng Khuê mới 3 tuổi. Bà Lê Thị Xá (mẹ đẻ trung úy Thanh) cho biết, thời gian đầu biết con trai và con dâu đều sang Nam Sudan công tác từ cuối năm 2019 thì bà đã rất sốc, không biết mình phải làm gì khi cháu nội còn rất nhỏ. Được các con động viện, bà bình tâm lại và hứa với các con sẽ chăm sóc cháu tử tế, không phải lo gì cả.

Vẫy tay chào mọi người và Bún (tên gọi ở nhà của bé Lê Hồng Khuê), đại úy Vân xúc động cho biết, với mỗi người mẹ, người cha, việc xa con nhỏ trong khoảng thời gian một năm là điều rất khó khăn. Nhưng với sự giúp đỡ của đơn vị và gia đình, anh chị đã cố gắng vượt qua, bởi “nếu suy nghĩ quá nhiều, chỉ sợ là không vượt qua được nỗi nhớ con” - chị Vân nói.
Đến thời điểm này là đã gần 2 tháng kể từ khi đại úy quân nhân chuyên nghiệp Tạ Thị Kiều Hoa xa gia đình lên đường thực hiện nhiệm vụ tại vùng đất cách xa tổ ấm hơn 10 nghìn cây số. Anh Bùi Quang Huy - chồng chị Hoa chia sẻ rất vinh dự khi vợ đảm nhiệm vai trò bác sĩ trong lực lượng mũ nồi xanh và luôn động viên vợ giữ gìn sức khoẻ để làm tốt nhiệm vụ. Những ngày qua và khoảng thời gian gần một năm tới, anh Huy vừa là bố, vừa là mẹ chăm sóc cho hai con mỗi bữa ăn, giấc ngủ.
Lắng nghe chia sẻ của chồng, chị Hoa cho biết rất nhớ gia đình, quê hương và mong chồng giữ gìn sức khoẻ để đảm đương công việc của một người chồng, người vợ. Chị mong hai con ngoan ngoãn, nghe lời bố, tự giác học tập để mẹ yên tâm công tác và sớm trở về đoàn tụ cùng tổ ấm yêu thương.

Vừa trở về nước sau một năm thực hiện nhiệm vụ GGHB thế giới ở Bentiu, Nam Sudan, đại úy Nguyễn Thị Thu Ngân (thành viên của BVDC 2.1) chia sẻ mỗi ngày tại phái bộ đều là một ngày đáng nhớ. Thời gian đầu, điều kiện cơ sở vật chất chưa có đủ, bệnh viện phải tiến hành khám chữa bệnh trong lều bạt, nhưng cán bộ, bác sĩ, nhân viên bệnh viện đã nỗ lực cùng nhau vượt qua khó khăn.

Động viên những người lính ưu tú của Quân đội nhân dân Việt Nam đang phục vụ dưới lá cờ mang sứ mệnh hòa bình cao cả của Liên hợp quốc, thay mặt Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trần Quang Phương chúc mừng những thành công của lực lượng GGHB Việt Nam trong những năm qua và bày tỏ tin tưởng những người lính mũ nồi xanh Việt Nam sẽ tiếp tục lan toả phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong mọi hoàn cảnh công tác.





