Xúc động chuyện kêu gọi từ thiện cho công nhân của cô Bí thư Đoàn ở vùng dịch Bắc Ninh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đêm xuống, thành phố Bắc Ninh vắng lặng, Ngô Thị Kim Tiên (Bí thư Đoàn Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh) vẫn tất bật cùng các bạn tình nguyện bốc hàng hòa của những người ủng hộ chống dịch mang đến.

Tranh thủ lúc buổi tối, chị Mai Hiền (huyện Tiên Du) lại bắt tay vào việc giã vừng lạc để ủng hộ cho những người khó khăn trong khu cách ly, vùng phong tỏa.

Chị nói, từ lời kêu gọi uyên góp ủng hộ phòng chống dịch của chị Ngô Kim Tiên (Bí thư Đoàn Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh) mà chị nảy ra y tưởng làm muối vừng tặng người khó khăn.

Những ngày qua, nhà kho của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh đã trở thành điểm “tập kết” hàng hóa, nhu yêu phẩm của nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh Bắc Ninh ủng hộ khu cách ly và những y bác sỹ ở tuyến đầu chống dịch.

Hoạt động quyên góp, ủng hộ này xuất phát từ Bí thư Đoàn Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh Ngô Thị Kim Tiên. Có những hôm, 11h đêm, Tiên và các bạn tình nguyện vẫn miệt mài bốc dỡ hàng hóa ủng hộ từ khắp nơi gửi về.

Nhanh tay xếp những thùng mỳ tôm từ trên xe, áo Tiên ướt đẫm mồ hôi. Chi nhẩm tính, đến nay, kinh phí và hàng hóa ủng hộ, góp sức phòng chống dịch COVID - 19 của các tổ chức, cá nhân từ sự kêu gọi của chị lên đến khoảng 600 triệu đồng.

“Trong quá trình tôi vận động trên mạng xã hội và tiếp nhận ủng hộ, có nhiều câu chuyện rất cảm động. Như chị Mai Hiền ở huyện Tiên Du huy động gia đình và cả xóm thức đêm làm muối vừng mang tặng cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn trong khu ký túc xá bị cách lý”, chị Tiên chia sẻ.

Xúc động chuyện kêu gọi từ thiện cho công nhân của cô Bí thư Đoàn ở vùng dịch Bắc Ninh ảnh 1

Những lọ muối vừng người dân làm tặng công nhân bị cách ly ở tỉnh Bắc Ning

Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ của chị Tiên, Chị H (xin giấu tên) là hiệu trưởng trường mầm non quốc tế VA ở thành phố Bắc Ninh cũng ủng hộ rau được cắt từ vườn trồng trong trường.

Chị H chia sẻ rằng: “Trường tôi có vườn rau do các thầy cô giáo, nhân viên và thuê thêm 2 người phụ trồng, chăm sóc. Hằng ngày, rau trong vườn vẫn được tặng miễn phí cho gia đình nhân viên trong trường sử dụng. Từ khi dịch bùng phát, nhà trường cắt rau để ủng hộ khu cách ly, mỗi lần khoảng chục cân”, chị H nói.

Chị Tiên cho biết thêm, nhiều người hằng ngày nhắn tin trao đổi về những trăn trở, mong muốn chung tay đóng góp sức chống dịch, như chị bán hàng hoa quả ở một chợ tại thành phố Bắc Ninh. Dù bận rộn buôn bán, nhưng hằng ngày, chị này đều làm nước ép hoa quả để tặng các điểm chốt, các y bác sỹ tuyến đầu chống dịch và khu cách ly.

Xúc động chuyện kêu gọi từ thiện cho công nhân của cô Bí thư Đoàn ở vùng dịch Bắc Ninh ảnh 2

Chị Tiên (áo đen thứ 2 bên trái) cùng các bạn tình nguyện tiếp nhận hàng hỗ trợ trong đêm

“Có những đêm, hàng hóa hỗ trợ về, mình chỉ cần lên mạng xã hội kêu gọi thì có nhiều người sẵn sàng đến phụ giúp, dù chưa hề biết và quen nhau ngoài đời. Họ làm cả đêm dù trời mưa hay nắng”, chị Tiên tâm sự.

Giữa trưa, nắng như đổ lửa, nhưng anh T.G (một tình nguyện viên hỗ trợ chị Tiên) miệt mài bốc hàng hóa ủng hộ xuống các điểm chốt trong tâm dịch ở huyện Thuận Thành. G nói khi mồ hôi đã ướt sũng áo: "Quê hương trong cảnh khó khăn vì dịch bệnh nên em nghĩ mình phải có trách nhiệm. Góp chút sức, đáng gì đâu".

Gần 1 tháng qua, nhóm của Tiên cần mẫn đến các khu cách ly ở nhiều "điểm nóng" của huyện như Thuận Thành, Lương Tài, Tiên Du, thành phố Bắc Ninh để trao quà hỗ trợ người dân và y bác sỹ tuyến đầu chống dịch.

“Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã lan tỏa được phong trào tình nguyện, lòng nhân ái đến nhiều người cùng chung tay chống dịch”, chị Tiên chia sẻ.

Chị Tiên cho biết thêm, trước kia, chị từng là cán bộ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, bởi vậy, chị có kỹ năng về tập hợp và kêu gọi tình nguyện. Qua hoạt động kêu gọi chung tay chống dịch lần này, chị cảm nhận thấy, càng trong hoàn cảnh khó khăn thì càng thấy được tình yêu thương, tương trợ lẫn nhau của người Việt Nam.

“Qua việc này, tôi muốn chia sẻ trách nhiệm của tuổi trẻ và mong muốn sát cách cùng y bác sỹ tuyến đầu chống dịch và những người có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực phong tỏa”, chị Tiên tâm sự.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.