Xót lòng những người phải truyền máu suốt đời

Xót lòng những người phải truyền máu suốt đời
TPO – Tại viện Huyết học truyền máu Trung ương, có hàng trăm bệnh nhân đang điều trị các bệnh về máu, trong đó, nhiều người xác định sẽ phải truyền máu cả đời.

 > Sẵn sàng cho “Ngày chủ nhật Đỏ 2012”

Nếu không được ghép tủy hoặc ghép máu cuống rốn, bé Hoàng Tuấn Anh sẽ phải truyền máu cả đời.
Nếu không được ghép tủy hoặc ghép máu cuống rốn, bé Hoàng Tuấn Anh sẽ phải truyền máu cả đời..

Thiếu máu là chết

Ôm con trong tay, chị Vũ Thị Phương Loan (Quảng Ninh) cho biết, con gái của chị - cháu Bùi Mai Phương mới 3 tuổi nhưng đã điều trị ở bệnh viện được hơn 1 năm. “Cháu bị bệnh ung thư máu, trung bình cứ khoảng 20 ngày hoặc một tháng phải đến bệnh viện một lần để truyền máu. Những đợt bị nặng cháu phải nằm viện tới vài tháng và truyền máu liên tục.” – Chị Loan cho biết.

Điều trị thời gian khá dài trong bệnh viện, lại cần máu thường xuyên, nên nhiều lúc, cháu Phương cũng thiếu máu truyền. “Dịp hè và Tết, sinh viên tình nguyện về nghỉ hè, nghỉ Tết nên nguồn máu khan hiếm, chúng tôi phải hiến máu để bù vào lượng máu thiếu.” – Chị Loan nói.

Cùng nỗi lo lắng thiếu máu khi Tết nguyên đán đến gần, chị Loan, mẹ cháu Hoàng Tuấn Anh (30 tháng tuổi) đang điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cũng đứng ngồi không yên. “ Hy vọng từ giờ tới Tết, kêu gọi được càng nhiều người hiến máu càng tốt, cứu những bệnh nhân như con của em.”

Cháu Tuấn Anh bị mắc bệnh thiếu máu huyết tán, mỗi tháng phải xuống bệnh viện truyền máu một lần. “Mỗi lần đi, hai mẹ con phải vượt qua hơn 100km ra thành phố Tuyên Quang rồi từ đó, bắt xe xuống Hà Nội. Nếu đi từ 5 giờ sáng, thì phải đến 15 giờ chiều, chúng tôi mới xuống được Hà Nội.”

“ Nếu không được ghép tủy hoặc ghép máu cuống rốn, con em sẽ phải truyền máu như thế này cả đời” – Vừa khóc, chị Loan vừa nói.

Nằm ở phòng bệnh bên cạnh là bé Đỗ Thị Hồng Diệu. Sau nhiều đợt hóa trị nặng, bé Diệu nằm bẹp trên giường bệnh với vẻ mệt mỏi. Trên đầu còn lơ thơ vài sợi tóc, vẻ mặt xanh xao của em khiến ai cũng phải thương cảm. Mẹ của bé cho biết, đợt trước, hầu như ngày nào Diệu cũng phải truyền máu. Bây giờ đỡ hơn, nhưng cũng phải truyền máu liên tục.

“Hai mẹ con sẽ phải ăn Tết 2012 trong bệnh viện rồi. Chỉ sợ những ngày Tết thiếu máu truyền cho cháu thôi. Tôi lo lắm” – chị cho biết.

Sinh năm 1982, Đoàn Thị Hồng Hạnh, mắc bệnh thiếu máu bẩm sinh, phải xuống bệnh viện Huyết học và truyền máu Trung ương điều trị 5 lần mỗi năm. Mỗi lần Hạnh phải truyền 2 lít máu trong khoảng 8 – 9 ngày liên tiếp.

Những người như Hạnh rất sợ thiếu máu. Hạnh cho biết, nếu không đủ máu sẽ bị sốt cao, nhức đầu, thậm chí gây nguy hiểm tính mạng. “ Năm ngoái, cũng vào dịp Tết, do khan hiếm nguồn máu, bệnh viện không còn để cung cấp, người nhà phải xuống hiến máu truyền cho em.”

Tiền không mua được máu

Quê ở tận thôn Chùa Bằng (Quảng Yên – Quảng Ninh), gia đình chị Vũ Thị Phương Loan hết sức khó khăn. Từ ngày cháu Phương bị bệnh phải điều trị trong viện, để trang trải chi phí chữa bệnh cho cháu, chị phải vay mượn, bán đi nhiều thứ, thậm chí cầm cả sổ đỏ lấy hơn 20 triệu lo cho con.

“Tôi chẳng dám ăn sáng bao giờ, để dành dụm, lo tiền thuốc men, chữa bệnh cho con” – Chị cho biết.

“Tiền thì còn vay mượn, kiếm ra được, chứ thiếu máu thì nguy hiểm lắm. Chúng tôi chỉ sợ thiếu máu thôi.” – Chị Loan lo lắng sẽ thiếu máu truyền cho con trong những ngày Tết sắp tới.

Đường xá xa xôi, tiền điều trị, ăn ở tốn kém, kinh tế gia đình cháu Đỗ Thị Hồng Diệu cũng dần suy kiệt, nghèo khó. “Tháng này, xuống đây chưa có tiền, lại vay mượn nhiều rồi, người ta không cho vay nữa, phải nhờ anh trai vay cho một ít tiền xuống đây, không biết bao giờ trả được.” – Mẹ cháu Diệu than thở.

Mới đây, tại hội nghị về vấn đề cung cấp máu năm 2011 và kế hoạch năm 2012, ThS. Phạm Tuấn Dương - Phó Viện trưởng Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương cho hay, năm 2011, toàn quốc tiếp nhận được 769.703 đơn vị máu, tăng 14,81% so với năm 2010. Trong đó, lượng máu từ những người hiến máu tình nguyện đạt 682.958 đơn vị, tương đương 88,73% . Dự báo vào năm 2012, cả nước cần tiếp nhận từ 850.000 - 900.000 đơn vị máu, trong đó, vẫn hy vọng vào nguồn người hiến máu tình nguyện là chính.

Chu Nhat Do - Bao Tien Phong
Theo Viết
MỚI - NÓNG