Xin đừng lên

Xin đừng lên
TP - Một ngày đẹp trời Diêm Vương tản bộ quanh cung thì thấy Thần Chết đưa xuống nhập tịch mấy chục linh hồn. Tiện mồm, Diêm Vương hỏi: Vị này xuống đây vì sao?

-Thần Chết nhanh nhảu: Vì tai nạn giao thông ạ.

-Thế còn vị kia? Vị kìa…?

- Thần Chết: Cũng vì tai nạn giao thông cả đấy ạ!

-Diêm Vương phân vân: Quái, sao mấy chục linh hồn này đều chết cùng một bệnh tai nạn giao thông thế? Trên dương gian đang có dịch à?

-Thần Chết: Họ xuống đây đều vì tai nạn giao thông nhưng mỗi người một kiểu đấy ạ.

-Diêm Vương lại càng phân vân: Một bệnh mà mỗi người một kiểu là cớ làm sao?

-Thần Chết giải thích: Người thì uống bia rượu say, kẻ thì bão đêm tốc độ, kẻ khác thì vô tình sụp hố ga, hố đen, người khác thì vướng phải xe điên, xe phóng nhanh vượt ẩu…

-Diêm Vương: Thế làm sao nhận diện được thằng tai nạn giao thông mà tránh?

-Thần Chết: Dương gian họp bàn mãi, nhưng mỗi người nhận diện một cách, nên bây giờ chưa vẽ được chân dung của thằng tai nạn giao thông đâu ạ!

-Diêm Vương: Thế để trẫm vi hành lên đó xem sao!

-Thần Chết: Ấy, ấy, bệ hạ nên ở dưới này bảo vệ long thể. Lên đó, hạ thần sợ phải đưa bệ hạ về nhập tịch lại dưới này mất.

Theo Tân Liêu trai chí dị

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG