Đắk Lắk

Xem xét kỷ luật Giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hòa Phú

0:00 / 0:00
0:00
Trụ sở Ban quản lý Các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk
Trụ sở Ban quản lý Các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk
TPO - “Trên cơ sở ý kiến của tập thể, Hội đồng kỷ luật sẽ thực hiện chức năng nhiệm vụ, làm quy trình xử lý kỷ luật đối với ông Minh (Giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hòa Phú)”, nguồn tin của Tiền Phong cho biết.

Nguồn tin của Tiền Phong vừa xác nhận, UBND tỉnh Đắk Lắk đã giao Sở Nội vụ chủ trì lấy ý kiến bằng cách bỏ phiếu kín việc kiểm điểm trách nhiệm ông Phạm Văn Tịch – Giám đốc Ban quản lý Các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk và ông Đa Văn Minh – Giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hòa Phú, liên quan đến các vi phạm trong công tác điều hành nhiệm vụ được giao.

Quá trình lấy ý kiến của tập thể được tổ chức ngày 11/11 tại trụ sở làm việc Ban quản lý Các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk thể hiện: dưới 50% phiếu yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm ông Phạm Văn Tịch, trên 50% số ý kiến thống nhất kỷ luật ông Đa Văn Minh.

“Trên cơ sở ý kiến của tập thể, Hội đồng kỷ luật sẽ thực hiện chức năng nhiệm vụ, làm quy trình xử lý kỷ luật đối với ông Minh”, nguồn tin của Tiền Phong cho biết thêm.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hòa Phú là đơn vị trực thuộc, chịu sự điều hành của Ban quản lý Các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk.

Thế nhưng, ông Đa Văn Minh lại cho rằng, UBND tỉnh Đắk Lắk ra quyết định bổ nhiệm ông nên ông không chấp nhận dưới sự điều hành của ông Phạm Văn Tịch. Do đó, suốt thời gian dài nội bộ ở đơn vị này tồn tại việc “trên nói, dưới không nghe”, mất đoàn kết kéo dài.

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.