Xem ngày hanh thông

Xem ngày hanh thông
TP - Này, chạy đi đâu mà cuống cuồng, tất tả thế kia?

> Chớ dại
> Hài hước phết!

-Lên phường, lên quận theo chuyện thủ tục giấy tờ ông ơi!

-Từ từ thông thả, làm chén trà đã, việc đâu còn đó, vội chưa hẳn là được việc?

-Ông lí luận cái kiểu gì đấy? Nhịp sống thời nay nó gấp gáp, hối thúc chứ đâu như thời tỉnh dài, huyện rộng, xã to?

-Ơ, cái ông này như từ sao Hỏa xuống ấy nhỉ? Thời bây giờ nó có cái quy tắc thời bây giờ…

-Là sao?

-Là làm việc gì cũng phải tính. Chứ cắm đầu lấy lửa nhiệt tình để giải quyết việc là không xong đâu.

-Tính sao?

-Nghe tôi hỏi này! Ông lên phường nào, quận nào, muốn gặp ai để giải quyết vấn đề của ông? Khi ông xác định được rồi thì bước tiếp theo là xem vị đó sinh ngày tháng năm nào…

-Biết những thông tin đó để làm gì?

-Ông ngây thơ lắm! Có thông tin đó ông sẽ tính được ngày nào hợp để đến gặp. Mạng của ông có hợp với mạng của họ không để giải quyết công việc. Biết để tránh sinh nhật của họ ra, vừa hao tiền tốn của mà không được gì…

-Ngộ nhỡ, không phải sinh nhật họ mà sinh nhật vợ, con, đồng nghiệp, sinh nhật phường, sinh nhật quận thì sao?

-Thì họ sẽ án binh bất động. Nội bất xuất ngoại bất nhập. Đến chỉ có chuốc họa vào thân. Đại khái là gặp sao quả tạ…

-Thế muốn hanh thông, ông bốc dùm ngày cho tôi với?

-Còn mỗi ngày ngày 30 tháng 2 hằng năm là không trùng sinh nhật ai cả!

-Hả!!!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG