Xe số tự động, không đạp ga mà vẫn chạy?

Xe số tự động, không đạp ga mà vẫn chạy?
Vấn đề bạn hỏi không phải là lỗi kỹ thuật mà nguyên nhân do động cơ đặt ở chế độ galanty quá lớn, hoặc quá nhỏ.

Xe số tự động, không đạp ga mà vẫn chạy?

Vấn đề bạn hỏi không phải là lỗi kỹ thuật mà nguyên nhân do động cơ đặt ở chế độ galanty quá lớn, hoặc quá nhỏ.

Lúc đã gài số luôn yêu cầu lái xe đặt chân lên chân phanh
Lúc đã gài số luôn yêu cầu lái xe đặt chân lên chân phanh.
 

Hỏi:

Tôi đang chạy xe Toyota, hộp số tự động. Khi tôi vào số D nhưng chưa đạp ga và thả chân thắng là xe đã chạy. Đây có phải là một lỗi kỹ thuật về hộp số hay không? Khi vào số, rà thắng, xe thỉnh thoảng bị chết máy, cần phải khắc phục như thế nào?

Nguyễn Văn Thuật (Bình Phước)

Trả lời

Vấn đề bạn hỏi có nguyên nhân do động cơ đặt ở chế độ galanty quá lớn, hoặc quá nhỏ.

Đây không phải là lỗi kỹ thuật trong hộp số, mà là khác nhau cơ bản của loại xe số tự động và xe số sàn. Bạn cần chỉnh sửa lại chế độ galanty của động cơ (hạ bớt số vòng quay của động cơ xuống).

Khi chế độ galanty của động cơ phải lớn xe mới chạy ổn định, nếu hạ xuống thấp hơn xe chết máy, nếu không đệm phanh thí xe bị “tự bò”. Như vậy bạn cần sửa chữa hoàn thiện lại, sao cho khi động cơ nổ máy, lái xe ngồi trong xe, xe không “tự bò “ trên đường bằng là được và lúc đó bạn có phanh xe động cơ cũng không chết máy.

Trong sử dụng xe có số tự động cần chú ý: lúc đã gài số luôn yêu cầu lái xe đặt chân lên chân phanh, nhằm tránh xe tự bò, đảm bảo an toàn khi dừng xe (đặc biệt khi đỗ xe ở đường dốc xuống).

T.A
Theo TTTĐ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
TPO - Cầu truyền hình "Dưới lá cờ Quyết Thắng" đưa khán giả gặp gỡ những cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ai trong số họ cũng có những câu chuyện đáng nhớ về chiến trường xưa. Những kỷ niệm của họ làm sống dậy cả một thời oanh liệt.