World Cup luận anh hào: Rồng mây tụ hội, khai cuộc tranh hùng

0:00 / 0:00
0:00
World Cup luận anh hào: Rồng mây tụ hội, khai cuộc tranh hùng
TP - "Dưới ánh kiêu dương như đao hỏa, lan tỏa cái nóng thiêu đốt ngay giữa mùa đông, ba mươi hai tinh hoa của võ lâm tứ hải đều hiện diện. Tất cả ngước nhìn về nơi chính điện, nơi bảo vật tuyệt thế đang ngự trị, phát tán ánh hào quang vừa quỷ mị vừa diễm lệ".

Trong thế gian có một bảo vật tuyệt thế, ẩn tàng sức mạnh vô song, vừa đại diện cho sự tôn nghiêm vương bá vừa có thể trấn áp, hiệu lệnh thiên hạ. Cứ mỗi khi loạn lạc, như hải dương tĩnh mịch thốt nhiên dậy sóng, thần khí dị bảo lại xuất hiện, mang đến niềm tin và hy vọng vô cùng.

Một ngày nọ tại Ca Tháp Nhĩ (Qatar), giữa đại mạc mênh mông chỉ có tiếng gió vù vù, cát vàng mù mịt, bỗng đâu phát sinh một đạo hào quang rực rỡ. Vầng sáng tỏa ra ngày càng mạnh, trong chớp mắt kim quang đại thịnh, khí thế huỷ thiên diệt địa, uy lực tuyệt luân.

Trong không trung biến đổi vô cùng nhanh chóng đó, thời gian như ngưng đọng. Rồi nghe thấy ầm một tiếng, bảo vật ngàn năm hiện ra, tán phát ánh hoàng kim chói lọi đan rợp tựa nắng mới lên, huy hoàng loá mắt. Sau bốn năm kể từ lần cuối ở Nga La Tư (Nga), bảo vật mới lại xuất động. Nhưng tại sao nó lại hiện ra ở Ca Tháp Nhĩ là điều ít ai hiểu được.

Nơi đây vốn là vùng sa mạc hoang lương, bốn phía chỉ toàn cát vàng nóng bỏng, tám phương đều nhuốm một màu vàng rực. Là nơi tuyệt địa, qua hàng ngàn năm cũng không quá 30 vạn người sinh sống, mùa đông chăn lạc đà, mùa hạ lặn tìm ngọc trai. Vậy mà thời vận chuyển xoay, nhờ mối lợi du khí điền (dầu mỏ) khai phát dưới đáy đại dương, Ca Tháp Nhĩ bỗng chốc phát dương quang đại, trở thành quốc gia cường thịnh không đâu sánh bằng.

Người ta vẫn nói tiền có thể bài sơn đảo hải, điều đó tuyệt đối đúng. Chỉ trong vài năm, vùng hoang mạc nắng cháy bỗng mọc lên tám tòa thành lớn lộng lẫy nguy nga. Kiến trúc của chúng cũng thật kỳ dị, cái tựa chiếc mũ, cái giống chiếc thuyền, lại có cái như chiếc bát úp, tất cả tráng lệ phi thường. Chính nhờ vậy, linh khí tụ hội, bảo vật thần khí mới hiện ra ở nơi đại mạc. Tin này tức thì gây chấn động thiên hạ. Anh hùng khắp nơi không khỏi động tâm, nhất tề kéo tới Ca Tháp Nhĩ.

Hôm ấy ngày lành, dưới một toà đài cao chót vót, cờ xí giăng giăng, mũ khăn lợp lợp, ba mươi hai tinh hoa của võ lâm bốn biển đều có mặt. Không khó nhận ra đội Ba Tây (Brazil) nói cười xí xố, xem ra chẳng coi ai ra gì. Gần đó là đám Á Căn Đình (Argentina) cũng vừa vượt biển tiến sang, đứng đầu là Mễ Xích (Messi). Y với Lỗ Nạp Đô (Ronaldo) là hai bậc kỳ tài, tuy tuổi tác đã cao nhưng danh uy đã định, tu vi đạo hạnh tột bực cao thâm, rất được giang hồ kính ngưỡng.

Lại thấy Anh Cát Lợi (Anh) phục sức hoa lệ, rõ dòng danh môn, Bỉ Lợi Thời (Bỉ) hung dữ cậy khỏe, mong một lần lên đỉnh thế giới. Rồi đám trẻ Tây Ban Nha hoa chân múa tay, các lão nhân Bồ Đào Nha trầm mặc ẩn tài. Phía đằng xa, Đức Ý Chí (Đức) nay đã phục hồi nguyên khí, bừng bừng nổi dậy. Tất cả như sói như hổ, sẵn sàng thách thức Pháp Lan Tây (Pháp), sau khi giành bảo vật ở Nga La Tư bốn năm trước, danh tiếng như mặt trời giữa trưa, chấn nhiếp quần hùng.

Dưới ánh kiêu dương như đao hỏa, lan tỏa cái nóng thiêu đốt ngay giữa mùa đông, tất cả lộ vẻ căng thẳng, ngước nhìn về nơi chính điện. Nơi ấy bảo vật tuyệt thế đang ngự trị, tán phát thứ ánh hào quang vừa quỷ mị vừa diễm lệ.

Bốn bề im lặng không một tiếng động, không gian tiềm tàng sát khí. Tất cả chờ đợi tín hiệu từ An Bá (sân Al Bayt). Rồi một thanh âm rít lên như xé lụa, kéo theo đó cột sáng đâm thẳng trời xanh, lam quang đằng khởi. Quần hào không ai bảo ai, nhất tề lao tới tạo nên một trường đại chiến…

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.