Vướng 'bẫy' lừa mất hàng trăm triệu đồng

TP - Một phụ nữ mất hàng trăm triệu đồng khi đăng ký tham gia chương trình thi ảnh áo dài dân tộc do một Cty “ma” lập ra.
Vướng 'bẫy' lừa mất hàng trăm triệu đồng ảnh 1
Gắn logo trang báo điện tử VTV gửi để lấy lòng tin.

Qua đường dây nóng, báo Tiền Phong nhận được phản ánh của chị T ở một quận nội thành Hà Nội. Chị T cho biết, chị bị một nhóm đối tượng lập trang Facebook quảng cáo cuộc thi “Duyên dáng áo dài dân tộc” gắn mác phối hợp với VTV, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Quá trình liên hệ tham gia theo hướng dẫn, chị bị lừa hơn 400 triệu đồng.

Theo chị T, sau khi chị được một người bạn gửi đường link giới thiệu tham gia cuộc thi “Duyên dáng áo dài dân tộc” nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, 20/10 sắp tới, chị đã vào nhắn tin hỏi thể lệ cuộc thi. Sau khi chị nhắn tin, các đối tượng yêu cầu chị gửi số điện thoại, kết bạn, lập nhóm chát 5 người trên zalo. Qua nhóm chát, các đối tượng gửi các văn bản phối hợp với VTV, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để làm tin. Các thông tin, văn bản chúng gắn logo VTV, Báo điện tử VTV.

Phóng viên liên hệ vào đường dây nóng của VTV và cán bộ phụ trách truyền thông của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để xác minh. Cả hai đơn vị này đều khẳng định không phối hợp với doanh nghiệp nào tổ chức cuộc thi “Duyên dáng áo dài dân tộc” trong dịp 20/10 năm 2023.

Sau đó, chúng nêu điều kiện: Để được tham gia cuộc thi, các thí sinh cần thực hiện một thử thách, đó là vào trang của đơn vị tài trợ- “https://vuahanghieu.com” đặt mua hàng để tăng doanh thu, uy tín, thu hút khách hàng cho đối tác. Các đối tượng này mồi chài người tham gia: Sau khi mua hàng, chuyển tiền vào tài khoản mà các đối tượng gửi, các thí sinh sẽ được nhận lại tiền và tặng 25% giá trị tiền đã mua hàng.

Theo chị T, khi chị đặt 2 mã hàng đầu tiên với số tiền hơn 20 triệu đồng, thì các đối tượng gửi trả ngay tiền gốc và tặng thêm 25% giá trị số tiền mua hàng. Nhưng khi chúng nhắn tin, cùng với các “chim mồi” trong nhóm đặt tiền mua hàng liên tục với trị giá vài trăm triệu, chị cũng làm theo. Chị vay tiền bạn bè đặt hàng và gửi 200 triệu đồng. Lúc này, các đối tượng không gửi lại tiền nữa. Nhắn tin vào nhóm hỏi, đối tượng chủ nhóm yêu cầu: “Đặt thêm tiền và nhận tiền trả lại một lần, chuyển đi chuyển lại nhiều mất thời gian”.

Khi chị T gửi số tiền lên đến 400 triệu, các đối tượng mời chào chị nộp thêm mã 200 triệu đồng nữa, và hứa sẽ hoàn trả cả gốc và lãi. Nhưng lúc này chị T không vay được tiền nữa, tài khoản đã cạn tiền, các đối tượng đề nghị chị đóng 1/2 là 100 triệu đồng. Lúc này, chị T xin địa chỉ văn phòng đến nộp tiền trực tiếp, thì các đối tượng gửi địa chỉ của Đài truyền hình Việt Nam. Sau đó, chúng không nhắn tin cho chị nữa. Chị T nhắn tin vào nhóm không có ai trả lời. Hiện tại, chị T đã tố cáo ra công an và rất mong công an lần theo số tài khoản facebook, zalo, tài khoản ngân hàng... giúp chị lấy được tiền và bắt giữ, xét xử các đối tượng lừa đảo này.

MỚI - NÓNG