Vừa 'nhảy' được xe máy, bị 141 tóm gọn

Vừa 'nhảy' được xe máy, bị 141 tóm gọn
Trộm được chiếc xe trong ngõ, Hưng phi xe ra đường bỏ trốn. Thấy bóng lực lượng 141, Hưng rồ ga hòng thoát thân.

Khoảng 21h ngày 22/1, tổ công tác Y4/141-CAHN làm nhiệm vụ tại ngã tư Tam Trinh - Minh Khai phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy Future BKS 29U5-0393 không đội mũ bảo hiểm. Thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn, các trinh sát đã thông báo qua bộ đàm để lực lượng phía trên kiểm tra.

Vừa 'nhảy' được xe máy, bị 141 tóm gọn ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Văn Hưng

Thấy bóng dáng 141 phía trước, nam thanh niên bất ngờ rồ ga, lao xe về phía trước. Mặc dù các CSGT thuộc tổ Y4 đã ra tín hiệu dừng xe, nam thanh niên này vẫn không chấp hành mà còn tăng tốc thêm, lao xe điên cuồng về phía chiến sỹ CSGT để thoát thân.

Lúc này, trên đường rất đông phương tiện đang lưu thông, tổ công tác đã bố trí đội hình, dừng được chiếc xe trên. Tuy nhiên, nam thanh niên cầm lái bất ngờ để xe đổ ra đường và bỏ chạy. Lực lượng làm nhiệm vụ lập tức tổ chức đội hình vây bắt và tóm gọn được đối tượng.

Tại chốt kiểm tra, tổ công tác phát hiện ổ khóa chiếc xe máy trên có dấu hiệu bị đục phá. Đấu tranh tại chỗ, nam thanh niên khai tên Nguyễn Văn Hưng (SN 1989, trú tại Văn Giang, Hưng Yên). Hưng khai nhận vừa trộm được chiếc xe máy trên tại số nhà 14, ngõ 319 Tam Trinh, cách thời điểm bị bắt chưa đầy 20 phút.

Vừa 'nhảy' được xe máy, bị 141 tóm gọn ảnh 2

Chiếc xe máy Hưng vừa trộm được trước khi bị bắt

Thông qua công an phường sở tại, tổ công tác đã liên hệ với bị hại là chị Nguyễn Phương Thùy (SN 1976, trú quận Hoàng Mai). Ngay sau đó, chị Thùy đã có mặt tại chốt 141.

Chị Thùy kể lại: “Khoảng 20h20, tôi dựng xe để vào nhà người em vừa đến thuê trọ ở số nhà 14. Lúc đang ăn cơm thì nghe thấy tiếng động trước cửa. Quay ra thì thấy có người leo lên xe của mình lao đi ra đường.”

Theo chị Thùy, phát hiện có trộm, mọi người hốt hoảng đuổi theo nhưng tên trộm phi xe rất nhanh, chẳng mấy chốc đã mất hút.

“Đang hoang mang thì tôi nhận được tin 141 bắt được tên trộm xe máy mình” - chị Thùy vừa mừng vừa run, nói.

Bước đầu, tổ công tác làm rõ, Hưng hiện đang sống lang thang ở Hà Nội, không nghề nghiệp. Bản thân nghiện ma túy, Hưng thường đi “nhảy” xe để có tiền “đập đá”.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Theo Tiến Nguyên

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG