Có 3 kết quả :

'Vua lúa' trên cánh đồng bỏ hoang

'Vua lúa' trên cánh đồng bỏ hoang

TP - Sau bao năm bôn ba với đủ nghề để kiếm sống, ông Nguyễn Thanh Hương (Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Trạch, Quảng Bình) quay lại đồng ruộng, nung nấu xây dựng một thương hiệu “gạo sạch” cho riêng mình. Chỉ sau 6 năm, ông được người dân trong vùng phong danh hiệu “vua lúa” trên cánh đồng bỏ hoang.
Thạc sĩ Cẩm Lai xin làm học trò Vua Lúa

Vua Lúa trên bình nguyên Ea Súp

TP - Đôi vợ chồng người con trai thứ ba của Vua Lúa Lã Như Kỹ điều khiển máy gặt đập liên hợp và xe cày chở lúa chạy trước, chúng tôi trên chiếc xe bán tải theo sau, cùng đón ngày Quốc tế Lao động hậu Covid-19 giữa cánh đồng thơm ngào ngạt, chim yến lượn đầy trời, tưởng như không còn dấu vết hoang vu của một huyện nghèo giáp biên giới trên Tây Nguyên. 
Những 'Vua lúa' cao nguyên

Những 'Vua lúa' cao nguyên

TP - Cánh đồng rộng lớn nhất Tây Nguyên 37 năm trước, nơi “người lính già” Trần Kiên - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk làm tổng chỉ huy nay đã bạt ngàn lúa thơm với nhiều ông “Vua lúa”.