Vụ vợ chồng dân chài lật ghe giữa đầm do mưa lớn: Tìm thấy thi thể thứ hai

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thi thể người chồng trong vụ chìm ghe do mưa to gió lớn trên đầm Cầu Hai (tỉnh TT-Huế), khi cùng vợ đi chài lưới, vừa được lực lượng chức năng địa phương tìm thấy vào sáng 25/11.

Theo đó, vào khoảng 6h sáng 25/11, trong nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn lại của vụ vợ chồng dân chài xã Vinh Hưng (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) bị lật ghe do mưa lớn khi ra đầm Cầu Hai đánh bắt thủy sản, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã vớt được thi thể ông N.X, sau hơn 1 ngày đêm gặp nạn.

Theo ông Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch UBND xã Vinh Hưng, thi thể nạn nhân N.X được tìm thấy ở gần vị trí xảy ra vụ lật ghe thuộc khu vực Cửa Cạn, đầm Cầu Hai (trong phạm vi địa giới xã Vinh Hưng).

Theo UBND xã, vợ chồng ông X. chuyên làm nghề chài lưới trên đầm Cầu Hai, điều kiện kinh tế gia đình tạm ổn. Hiện, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ và phối hợp gia đình tổ chức hậu sự cho vợ chồng ông X.

Trước đó, như tin đã đưa, vào chiều 23/11, vợ chồng ông N.X (SN 1966) và bà N.T.M (SN 1968, trú thôn Trung Hưng, xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, TT-Huế) di chuyển ra khu vực Cửa Cạn (thuộc vùng đầm nước lợ Cầu Hai) bằng ghe nhỏ gắn động cơ; trên ghe có chở theo nhiều ngư cụ, lưới lừ (lờ).

Thời điểm này, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trên địa bàn xã Vinh Hưng có mưa to, kèm gió lớn ở khu vực đầm phá; nên đi được một đoạn thì ghe nhỏ chở hai vợ chồng ông X. bị lật. Hậu quả, cả hai người bị đuối nước.

Tiến hành tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, lực lượng chức năng địa phương đã vớt được thi thể bà N.T.M vào ngày 24/11. Đến sáng 25/11, thi thể còn lại trong vụ tai nạn chìm ghe trên đầm Cầu Hai cũng đã được tìm thấy.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.