Vụ nổ kinh hoàng ở Hà Nội: Hai nạn nhân vẫn đang hôn mê

Bác sĩ đang thăm khám cho nạn nhân Nguyễn Vũ Thị Linh. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Bác sĩ đang thăm khám cho nạn nhân Nguyễn Vũ Thị Linh. Ảnh: Tuấn Nguyễn
TPO - Hai nạn nhân ngồi trên chiếc xe tải bị vụ nổ gây chấn thương sọ não, sau khi được các bác sĩ Viện quân y 103 mổ cấp cứu vẫn đang hôn mê, phải theo dõi tích cực.

“Nếu không xoay vật kia ra, có khi cửa hàng tôi cũng bay nốt”


Vụ nổ ngày 19/3 khiến nhà ông Cường và 5 nhà liền kề bị hư hỏng nặng nhất. Trong đó, cửa hàng bán máy lọc nước cách nhà ông Cường 1 ngôi nhà cũng bị thiệt hại nặng nề, 3 nhân viên nữ bị thương tích nặng. 

“Đến bây giờ tôi vẫn tim đập chân run, hồn vía chưa hoàn lại. Trước đó, buổi sáng tôi có hỗ trợ ông Cường xoay chuyển vật hình trụ trên vỉa hè, trước nhà ông Cường. Buổi trưa, tôi cùng các nhân viên đang làm việc bất ngờ một tiếng nổ động trời vang lên, tòa nhà rung lắc dữ dội. Tôi ở tầng 2 may có chiếc tủ gỗ che chắn nên thoát chết. Còn 3 nhân viên kế toán ở tầng 1 bị vụ nổ gây thương tích nặng” – ông Đào Xuân Thủy, nhân viên cửa hàng cho biết.

Theo ông Thủy, lúc đầu ông Cường dùng dao cạy vật kia, sau đó cụ thể ra sao ông Thủy không dám khẳng định. “Nếu buổi sáng tôi với ông Cường không xoay vật kia hướng ra ngoài thì có khi cả cửa hàng tôi cũng bay nốt” – ông Thủy chưa hết bàng hoàng. 

Hai nạn nhân nặng nhất vẫn đang hôn mê

Tại bệnh viện đa khoa Hà Đông ngày 20/3 chỉ còn 4 nạn nhân bị đa chấn thương hàm mặt, sau khi sơ cứu được chuyển Khoa Chấn thương theo dõi, gồm: Nguyễn Thị Hằng (26 tuổi, trú tại Mộ Lao – Hà Đông), Nguyễn Vũ Thị Linh (28 tuổi, trú tại Yết Kiêu, Hà Đông), Trần Thị Thanh Huyền (26 tuổi) và Lê Thị Kim Phương (33 tuổi, cùng trú ở Văn Phú, Hà Đông). 

Ngồi bên giường cấp cứu của nạn nhân Nguyễn Vụ Thị Linh, bà Lê Thị Hán (mẹ đẻ nạn nhân) đau xót cho biết, con gái bà làm kế toán cho đại lý máy lọc nước cạnh hiện trường vụ nổ. Chiều qua, chồng Linh đang đi làm thì nghe đồng nghiệp của nạn nhân gọi về báo sự việc. Chồng Linh và bà Hán tức tốc tới bệnh viện thì thấy mặt Linh đầy máu, các bác sĩ đang tiến hành sơ cứu. 

Theo bà Hán, do Linh ngồi làm việc ngay cạnh cửa ra vào nên bị thương nặng nhất, gãy xương gò má trái. “Linh mới lập gia đình và sinh con nhỏ. Tối qua tới giờ cháu chỉ hút được tí sữa, đau quá không ăn được gì. Nhìn cháu bị thế này tôi đau xót quá” – bà Hán rưng rưng. 

Tại Bệnh viện Quân y 103, hai nạn nhân nặng nhất đang được cấp cứu là anh Đặng Cao Thủy (SN 1984 ở Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội) và chị Nguyễn Thị Lệ (SN 1993 ở Thanh Thủy, Thanh Oai, Hà Nội, ngồi trên xe tải với anh Thủy). 

Ths. Bs Kiều Văn Khương, Khoa Điều trị tích cực (Bệnh viện Quân Y 103) cho biết, bệnh nhân Thủy nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương sọ não nặng, vết thương thấu não xuyên sương sọ vùng trán phải, còn dị vật kim khí trong não, xuất huyết não lớn bán cầu phải, phù não lan tỏa 2 bán cầu; hai mắt xuất huyết dưới kết mạc, vết thương phần mềm dưới da, cẳng tay hai bên, vai do vụ nổ. Hiện tại, bệnh nhân vẫn đang hôn mê trong, phải thở máy, chưa tiến triển gì. 

Bệnh nhân Lệ nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não nặng, dập não xuất huyết, máu tụ dưới màng cứng vùng trán thái dương đỉnh phải,… chấn thương hai mắt, vết thương phần mềm rải rác ở 2 tay, vai và cổ. 

Vào khoảng 22h tối 19/3, bệnh nhân Lệ đã được phẫu thuật mở sọ để giảm áp, lấy máu tụ và xử trí các vết thương phần mềm đến 00h15 phút ngày 20/3 ca mổ hoàn thành. Hiện bệnh nhân vẫn đang hôn mê, phải thở máy. 

Ông Nguyễn Văn Sỹ (bác ruột của chị Lệ) cho biết, anh Thủy là người làm thuê cho nhà chị Lệ. Cả 2 đang trên đường chở 5 tấn thép từ Thạch Thất về Thanh Thùy, khi đi qua đoạn đường ở khu đô thị Văn Phú thì gặp nạn.

Trong số các nạn nhân bị tử vong, trường hợp của chị Đào Thị Soản (32 tuổi, Liên Châu, Thanh Oai, Hà Nội) cùng cháu Đào Thị Quỳnh (8 tuổi con chị Soản) đau thương nhất. 

Theo anh Đào Văn Long (anh rể chị Soản), gia đình chị vô cùng khó khăn. Hằng ngày chị Soản một mình đi từ Thanh Oai lên trung tâm Hà Nội bán trứng vịt lộn kiếm tiền nuôi 2 con ăn học. 

Chồng đi làm xa không thể về nhà, ngoài cháu Quỳnh đi cùng với mẹ gặp nạn, vợ chồng chị Soản còn có một cháu khác SN 2006. Ngày 19/3, cháu Quỳnh được nghỉ học nên chị cho con đi cùng vào bệnh viện khám mắt, trên đường về thì tai họa ấp xuống, cướp đi sinh mạng cả hai mẹ con. 

Như đã đưa tin, chiều 19/3 xảy ra vụ nổ nghi do cưa bom ở khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội khiến 4 người tử vong, hàng chục người bị thương.

MỚI - NÓNG