Vụ dùng súng tấn công trụ sở xã: Ba con tin vui mừng khi được giải cứu, về nhà an toàn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người thân, gia đình của 3 công nhân xây dựng bị bắt cóc làm con tin gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương, công an đã vào cuộc kịp thời giải cứu thành công, giúp họ bình an trở về nhà không có thương tích.

Bỏ chạy sẽ bị bắn chết

Vẫn chưa hết bàng hoàng lo sợ, anh Điểu Nguyên (SN 1991, trú buôn Kpum, xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin) run run kể lại quá trình bị khống chế làm con tin trong vụ một nhóm người dùng súng tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur.

Vụ dùng súng tấn công trụ sở xã: Ba con tin vui mừng khi được giải cứu, về nhà an toàn ảnh 1

Cả 3 công nhân vui mừng vì an toàn trở về

Anh Điểu Nguyên cho biết, mình cùng các em Y Dũn Bkrông (SN 2004) và Y Yưng Bkrông (SN 2005, đều trú buôn Kpum) đi làm công nhân xây dựng thi công dự án đường tránh phía Đông TP.Buôn Ma Thuột. Do nhà xa nên cả 3 anh em ngủ lại lán trại cùng 3 công nhân khác, cách UBND xã Ea Ktur khoảng 500m.

Vụ dùng súng tấn công trụ sở xã: Ba con tin vui mừng khi được giải cứu, về nhà an toàn ảnh 2

Anh Điểu Nguyên vui mừng khi được trở về với vợ con

Anh Điểu Nguyên cho hay, khoảng hơn 1 giờ sáng 11/6, cả nhóm công nhân đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy bởi tiếng súng nổ, tiếng gọi. "Sau hàng loạt tiếng súng nổ, hơn 10 đối tượng ập vào chĩa súng thẳng người chúng tôi. Sau một hồi hỏi, bọn chúng khống chế, bắt tôi, Y Dũn và Y Yưng đi theo làm con tin. Chúng tuyên bố nếu chúng tôi không nghe theo, bỏ chạy sẽ bị bắn chết ngay lập tức", anh Điểu Nguyên kể lại.

Vụ dùng súng tấn công trụ sở xã: Ba con tin vui mừng khi được giải cứu, về nhà an toàn ảnh 3

Y Yưng cảm ơn công an đã giải cứu mình thoát khỏi kẻ xấu

Thoát chết trong gang tấc, Y Yưng cho rằng mình quá may mắn khi thoát chết trong gang tấc. "Lúc đó, nghe tiếng người gọi, tôi vừa tỉnh dậy thì bị một đối tượng dùng súng bắn trượt qua ngực phải. Dù đau nhưng lúc đó tôi chỉ biết cúi đầu xin nhóm đối tượng đừng giết mình. Sau đó, các đối tượng lôi chúng tôi đi ra khỏi lán, áp giải thành con tin. Lúc đi ra ngoài đường, tôi nhìn thấy có vài tên dùng xăng đổ lên máy móc thi công đường rồi châm lửa đốt", Y Yưng kể.

Vụ dùng súng tấn công trụ sở xã: Ba con tin vui mừng khi được giải cứu, về nhà an toàn ảnh 4

Y Y ưng may mắn thoát chết, vì viên đạn đi sượt qua ngực

Cùng bị bắt giữ làm con tin như Điểu Nguyên và Y Yưng nhưng Y Dũn Bkrông đến chiều tối 14/6 mới được lực lượng công an giải cứu, bàn giao cho gia đình trong sự vui mừng của người dân trong buôn làng.

Y Dũn cho hay: "Các đối tượng kéo chúng tôi đi vào lô rẫy cà phê vắng. Trên đường đi, chúng liên tục dí súng vào người khiến tôi vô cùng hoảng loạn. Nhóm đối tượng rất hung hãn, chúng canh chừng tôi rất kỹ lưỡng. Mỗi buổi, tôi chỉ được ăn một bánh lương khô hoặc một nắm cơm nhỏ, uống vài ngụm nước".

Vụ dùng súng tấn công trụ sở xã: Ba con tin vui mừng khi được giải cứu, về nhà an toàn ảnh 5

Y Dũn được giải cứu sau nhiều ngày bị bắt cóc làm con tin

"Nhiều ngày bị bắt làm con tin, tôi cảm thấy đói, mệt vì di chuyển trong rẫy cà phê, tiêu. Khi trời tối, muỗi rất nhiều, tôi chỉ biết dựa vào gốc cà phê để nghỉ ngơi chứ không tài nào ngủ nổi. Bọn chúng rất cảnh giác, nếu tôi bỏ chạy, chúng sẽ nổ súng ngay", Y Dũn nói tiếp.

Theo Y Dũn, những ngày bị bắt làm con tin, nhóm đối tượng nhiều lần dùng súng dí vào đầu và tuyên truyền, lôi kéo anh. Bọn chúng liên tục nhắc, không được dẫm chân vào vùng ẩm ướt để tránh bị lộ dấu vết.

Đến lúc này, Y Dũn vui mừng khi được đoàn tụ với người thân trong gia đình. Chàng thanh niên bị bắt cóc làm con tin suốt 4 ngày cho biết, nếu không được lực lượng Công an giải cứu, không biết mình còn sống để trở về không.

Hồi hộp ngóng tin

Đến sáng 16/6, bà H'Lưng Bkrông (44 tuổi) vẫn không tin nổi con trai mình là Y Yưng còn sống và trở về nhà an toàn sau khi biết tin con trai mình bị một nhóm đối tượng bắt làm con tin.

Bà H'Lưng kể lại, sáng 11/6, khi đang dọn dẹp nhà cửa thấy Công an đến buôn để lấy thông tin, hỏi ra bà mới biết con trai bị bắt làm con tin. "Lúc đấy, tôi cảm thấy khó thở, lo lắng không biết con trai mình ra sao. Khoảng một tiếng, tôi lại mở điện thoại ra xem tin tức vụ việc, ngóng tin con trai được giải cứu", bà H'Lưng kể.

Vụ dùng súng tấn công trụ sở xã: Ba con tin vui mừng khi được giải cứu, về nhà an toàn ảnh 6
Bà H'Lưng Bkrông cảm ơn lực lượng chức năng đã giải cứu con trai an toàn

Khi nhận được điện thoại từ chính quyền địa phương cho biết con trai đã được giải cứu, bà H'Lưng vỡ oà.

Tương tự bà H'Lưng, bà H'Nhài Bkrông (58 tuổi) cũng có cậu con trai là Y Dũn bị nhóm đối tượng xấu bắt cóc làm con tin.

Bà H'Nhài cho biết, trong suốt nhiều ngày, không có thông tin của con trai, bà không đêm nào chợp mắt ngủ được. "Cứ nghĩ về con, tôi không thể nuốt nổi cơm. Tôi nằm im trên giường khóc, hy vọng con được trở về bình an", bà H'Nhài kể lại.

Vụ dùng súng tấn công trụ sở xã: Ba con tin vui mừng khi được giải cứu, về nhà an toàn ảnh 7

Bà H'Nhài xúc động đón con trai trở về bình an

Người phụ nữ 58 tuổi nghẹn ngào cho biết, khi nghe tin Điểu Nguyên và Y Yưng được công an giải cứu nhưng con trai mình vẫn bị bắt làm con tin, bà càng thêm lo lắng, lo chuyện chẳng lành. "Đến ngày 14/6, khi công an thông báo đã giải cứu thành công con trai, tôi đã khóc oà", bà H'Nhài kể lại.

Ông Đinh Công Thiện, Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp cho biết, sau khi nhận được tin báo về việc có 3 công dân của xã bị các đối tượng bắt giữ làm con tin, chính quyền địa phương kịp thời đến trấn an tinh thần, động viên các gia đình.

"Sau khi các công dân trên được giải cứu thành công, chính quyền địa phương đã đưa về tận nhà, thăm hỏi, động viên. Chúng tôi đã thông tin thêm về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đã được kiểm soát, mọi người yên tâm sinh hoạt bình thường trở lại", ông Đinh Công Thiện cho biết thêm.

MỚI - NÓNG