Vụ cô gái bị sát hại dã man ở chợ đầu mối: Tạm giữ chồng của nghi phạm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quá trình điều tra, cơ quan công an tạm giữ người chồng của người phụ nữ sát hại cô gái trong chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP Thủ Đức, TPHCM) để làm rõ về hành vi không tố giác tội phạm.

Ngày 4/10, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) vẫn đang tạm giữ Nguyễn Thị Ngọc Dung (39 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng đang tạm giữ chồng của bà Dung để làm rõ về hành vi không tố giác tội phạm.

Vụ cô gái bị sát hại dã man ở chợ đầu mối: Tạm giữ chồng của nghi phạm ảnh 1

Nghi phạm rời khỏi hiện trường sau khi gây án. Ảnh cắt từ clip.

Nạn nhân trong vụ án này là chị H.T.T.T (26 tuổi, quê Long An), tiểu thương buôn bán rau trong chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, phường Tam Bình, TP.Thủ Đức.

Qua đấu tranh, bà Dung khai thường xuyên mua rau củ quả của gia đình chị T. và có xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, bà Dung lên kế hoạch sát hại chị T. để trả thù.

Trưa 30/9, bà Dung thủ sẵn con dao rồi chạy xe máy đến sạp của chị T. nói chuyện. Sau đó, chị T. điều khiển xe máy chở bà Dung ra bãi xe trong chợ để nói về việc mua bán.

Được một lúc, chị T. chuẩn bị lên xe máy rời đi thì bị bà Dung ôm giằng lại khiến cả hai người ngã xuống đất. Bà Dung lấy hung khí tấn công liên tiếp chị T. gục tại chỗ.

Sau đó, bà Dung kéo chị T. vào phía trong, lấy vòng vàng, nữ trang và giỏ xách của nạn nhân rồi lấy xe máy của chị T. để về nhà.

Khi người dân phát hiện chị T. nằm dưới đất, trên người có vết thương nên hô hoán, đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Theo kết luận giám định pháp y, chị T. bị dung đâm hàng chục nhát dao tập trung vùng đầu, mặt.

Vụ cô gái bị sát hại dã man ở chợ đầu mối: Tạm giữ chồng của nghi phạm ảnh 2

Camera ghi lại cảnh chị T bị sát hại. Ảnh cắt từ clip.

Khi về đến nhà, bà Dung tắm rửa để tẩy sạch bùn lầy dính vào người trong khi vật lộn với chị T. . Chồng của bà Dung biết vợ dùng dao tấn công người khác nhưng không báo công an mà còn mang bộ đồ dính máu của vợ đi đốt.

Khoảng 2 giờ sau khi gây án, bà Dung bị các trinh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại căn nhà ở phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG