Vụ chìm phà Hàn Quốc: Một bé gái gốc Việt được cứu

Vụ chìm phà Hàn Quốc: Một bé gái gốc Việt được cứu
TP - Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết, một bé gái có mẹ là người Việt Nam được cứu sống trong vụ chìm phà Sewol hôm thứ Tư.

Mẹ của bé gái là Phan Ngọc Thanh, sinh ngày 28/2/1985, quê Cà Mau, đã nhập quốc tịch Hàn Quốc và đổi sang tên Hàn Quốc. Dự kiến, Đại sứ quán Việt Nam, Bộ Ngoại giao và Bộ Bình đẳng giới Hàn Quốc sẽ tổ chức đón gia đình chị Thanh từ Việt Nam sang Hàn Quốc ngày 20/4.

Báo Hàn Quốc Korea Times đưa tin, sau khi phà lật, bé gái 5 tuổi tên là Kwon Ji-young (sau được xác định lại là Kwon Chi-yeon, con của chị Thanh) được đưa tới Bệnh viện Hankuk ở thành phố Mokpo, tỉnh Jeolla Nam, trong khi bố mẹ và anh trai 6 tuổi của bé vẫn mất tích.

Bố của Kwon quyết định chuyển cả nhà từ thành phố ồn ào tới đảo Jeju sinh sống. Cả gia đình lên phà Sewol cùng chiếc xe tải chất đầy đồ đạc với hy vọng bắt đầu cuộc sống điền viên trên hòn đảo mà bố bé gái từng sinh sống.

Các y tá Bệnh viện Hankuk nói bé Kwon không bị thương nhưng có dấu hiệu bị chấn thương tinh thần. “Mẹ và anh mặc áo phao cho cháu rồi đẩy cháu lên”, bé kể.

Một hành khách họ Kim kể ông nhìn thấy bé gái một mình trong cabin, ôm bé trèo lên phía trên trong khi phà nghiêng. Bé gái được chuyền qua bốn người trên đường họ tìm lối thoát khỏi con phà đắm. Sau khi ở bệnh viện một đêm, bé Kwon được bà nội và cô đến đón.

Cảnh sát Hàn Quốc hôm qua bắt thuyền trưởng cùng 2 thành viên thủy thủ đoàn khác của chiếc phà Sewol bị đắm, vì lơ là nhiệm vụ và vi phạm luật hàng hải, Yonhap đưa tin.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lúc phà gặp nạn, thuyền trưởng Lee 69 tuổi không cầm lái mà là một nữ đồng nghiệp trẻ tuổi, ít kinh nghiệm. Ông Lee còn bị cáo buộc rời phà trong khi hàng trăm hành khách vật lộn tìm cách thoát thân.

Trong số 29 thành viên thủy thủ đoàn, 20 người (chiếm 69%) thoát nạn, 3 chết, 6 mất tích. Tất cả 15 thủy thủ phục vụ việc lái phà đều sống sót. Trái lại, trong số 325 học sinh cấp ba trên phà, chỉ có 75 em (chiếm 23%) thoát chết.

Thuyền trưởng Lee nói ông đã ra lệnh cho hành khách sơ tán, dù trước đó bảo họ ngồi yên chờ tàu cứu hộ đến vì nước biển lạnh. Các điều tra viên nói việc phà di chuyển đột ngột làm 180 chiếc xe và 1.157 tấn hàng trượt sang một bên, khiến phà mất cân bằng. Họ tin rằng, phà không va phải đá ngầm.

Tính đến tối qua, có 32 người chết, 271 người mất tích, 174 người được cứu sống trong vụ chìm phà. Theo các chuyên gia, người trên phà có thể sống sót trong vòng 72 giờ nếu có túi khí trong các ngăn của chiếc phà 5 tầng.

Ngày 19/4, chính phủ Hàn Quốc tuyên bố đang cân nhắc công bố vùng thảm họa đặc biệt ở thành phố Ansan (nơi có trường học có 250 học sinh đang mất tích) và đảo Jindo (nơi phà chìm) để tăng cường hỗ trợ hai nơi này.

Theo Theo Korea Times, Yonhap
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.